(QBĐT) - Đêm nằm lắng tiếng mưa rơi
Gió đi nhè nhẹ như trôi qua thềm
Cuốc kêu như gõ vào đêm
Ánh trăng như giát vàng lên vườn nhà.
Ngõ khuya văng vẳng tiếng gà
Lúc khoan lúc nhặt, khi xa khi gần
Chuông đồng hồ đếm thời gian
Ngoài sân thoảng tiếng lá vàng vừa rơi.
Xa quê đã quá nửa đời
Đêm nay về ngủ ở nơi quê nhà
Được nghe khoan nhặt tiếng gà
Gió đi trong ánh trăng ngà, sương rơi…
Bình minh chưa tỏ mặt người
Làng râm ran tiếng nói cười, gọi nhau
Đồng chiêm hết lúa lại màu
Tinh mơ người đã cùng trâu ra đồng.
Đêm về làng với nhà nông
Thêm yêu mảnh đất cha ông nghìn đời…
Nguyễn Tường Thuật