(QBĐT) - Vẫn còn đây mùa phượng của ngày xa
Sắc đỏ ấy của một thời áo trắng
Tiếng dế kêu râm ran trong khoảng nắng
Trang giấy rực hồng những cánh lửa thắp lên
Vẫn còn đây năm tháng dễ nào quên
"Những chiếc giỏ chở đầy hoa phượng"
Bao kỷ niệm đánh thức dòng tâm tưởng
Tiêng ve gọi hè lòng dạ nôn nao...
Ta cùng em từng cháy bỏng khát khao
Những mùa thi chia tay ngay hạ cuối
Chiếc ghế đá như chờ ai tới
Ôi sân trường khoảng nắng của màu hoa
Vẫn còn đây mùa phượng của riêng ta
Thắp sáng miền ký ức vụng dại
Tiếng ve sôi gọi lòng ai mãi mãi
Sáng bùng lên mùa phượng tuổi học trò
Vẫn còn đây khúc hát vọng hồn thơ
Lưu luyến mãi với tình yêu thuở ấy
Nghe năm tháng cứ lung linh trào dậy
Bao cánh phượng hồng rực cháy giữa lòng ta...
Trương Văn Quê