Mùa thi của em

  • 03:06, 27/06/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Em như cây đời sắp trổ bông đơm trái
Bước ra cánh đồng gặt  hái mùa vui
Ước mơ xanh tuổi mười tám đôi mươi
Nối khát vọng theo cánh diều cao vợi .
 
Xin bố mẹ hãy yên lòng chờ đợi
Bài thi này con gói trọn niềm tin
Mỗi chữ con ghi mang nặng nghĩa tình
Thấm đẫm mồ hôi một đời lam lũ...
 
Bạn bè ơi, bao đêm dài không ngủ
Ô cửa mở ra một khoảng trời xa
Thức với sao,l àm bạn với trăng tà
Trang sách hồng mơ giảng đường mới lạ.
 
 Mái trường ơi, gửi lại tháng ngày qua                                                                
Bài hát chia tay ướt nhòe mực tím
Xin thầy cô hãy cho em thêm nắng       
Để ấm nồng  cánh phượng ép vào tim..
 
Đăng Sơn

tin liên quan

Tiễn đưa giáo sư Phan Huy Lê - người thầy của những người thầy
Tiễn đưa giáo sư Phan Huy Lê - người thầy của những người thầy
Rất nhiều người từ khắp mọi miền đất nước đã về Hà Nội sáng 27-6 để tiễn đưa giáo sư Phan Huy Lê, nhà sử học lỗi lạc, bậc danh sư của Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương tổ chức kỳ họp thứ tư
Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương tổ chức kỳ họp thứ tư
Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các công việc đã triển khai trong thời gian qua, đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được...
Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận nghề làm tranh Đông Hồ
Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận nghề làm tranh Đông Hồ
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan này thống nhất với đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng Hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của thế giới.