Mặt trời bé con

  • 08:06, 01/06/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mẹ gọi em là mặt trời bé con
Mở sắc hoa tươi hồng nắng mới
Bao hy vọng niềm tin chờ đợi
Ôi ánh mắt khoảng sáng trong ngần
Bé ngoan. Ảnh: Tiến Hành
Bé ngoan. Ảnh: Tiến Hành
Mặt trời bé con mở cánh mùa xuân
Bao tình thương dành cho em tất cả
Cuộc sống mở ra bao điều mới lạ
Em bước đi theo ngọn gió thơm nồng...
 
Em bươc đi dưới khoảng trời trong
Mặt trời bé con chứa chan hạnh phúc
Cha mẹ thầy cô lòng đầy hạnh phúc
Một tương lai hứa hẹn bao điều
 
Mặt trời bé con mở nắng tình yêu
Một ngày mai tương lai đầy hứa hẹn
Và cuộc đời tìm về bao bờ bến
Trẻ em hôm nay- thế giới ngày mai!...
 
Trương Văn Quê
 

tin liên quan

Như bông hoa
Như bông hoa
(QBĐT) - Là bông hoa xinh đẹp
Cháu ngoại của ông bà
Tên do ba mẹ đặt
Sánh đẹp như bông hoa
 
Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

(QBĐT) - Cuộc thi được tổ chức từ năm 2017 đến năm 2020, được bình xét hàng năm và tổng kết cuối giai đoạn, gắn với tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". 

Đọc "Tơ bồng" của Nguyễn Hồng Sơn
Đọc "Tơ bồng" của Nguyễn Hồng Sơn

(QBĐT) - Sinh năm 1953 ở thôn Mỹ Trung, Mỹ Trạch (Bố Trạch), sau 3 năm làm người lính Đoàn 559 và 4 năm học viên Học viện Hậu cần, năm 1981 Nguyễn Hồng Sơn trở thành giáo viên Trường sỹ quan Vũ khí - Đạn (Phú Bài, Thừa Thiên - Huế). Năm 1983, anh  làm giảng viên Trường cao  đẳng kỹ  thuật Vin-hem-pic, tại quận Gò Vấp (thành phố Hồ Chí Minh), năm 2000 nghỉ hưu với quân hàm trung tá.