(QBĐT) - Cây đa quán cỏ tình làng
Dáng em e ấp dịu dàng anh thương
Ngọt lời ngọt cả khế chua
Thơm cau thơm cả những mùa không cau
Tơ se chưa kịp tình đầu
Gió sương biết gửi về đâu mơ màng
Đi từ buổi giặc chưa tan
Sầu thương rười rượi nỗi làng nỗi quê
Không em chập choạng đường về
Đẽo cày giữa chợ mà nghe buồn buồn
Trái đời muôn mặt tròn vuông
Rỗng không tay trắng còn phương quê nhà
Tình làng quán cỏ cây đa
Nhớ thương níu cánh chim xa bay về
Duyên nồng ấm cả chợ quê
Không mua…thì cứ đi về tay không.
Lý Thị Minh Châu