Làng tôi

  • 09:05, 20/05/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Làng tôi ở cạnh dòng sông
Hàng tre xanh giữa cánh đồng lúa xanh
Mấy lần giặc dã chiến tranh
Người quê vẫn giữ nguyên lành nếp quê…
Làng tôi cày cuốc chuyên nghề
Người quê bám lấy đất quê cấy trồng
Đất nghèo lại lắm bão giông
Nhiều năm thất bát, mùa không có mùa.
 
Làng tôi ruộng trũng đồng chua
Hạt thóc thì lép, con cua cũng gầy
Người quê phờ phạc mặt mày
Mấy đời mơ bát cơm đầy với dưa…
 
Làng tôi…Vẫn đất làng xưa
Giờ đồng trăm triệu bốn mùa mướt xanh
Nhà xây như thể thị thành
Đêm đêm ánh điện sáng xanh khắp làng.
 
Làng tôi… Sử tiếp thêm trang
Nông thôn đổi mới, xóm làng giàu thêm.
Sông quê vẫn chảy êm đềm
                                                                                                Làng tôi xanh giữa bốn bên lúa vàng…
Nguyễn Tường Thuật

 

tin liên quan

Phim Nhật Bản chiến thắng tại Liên hoan phim Cannes 2018
Phim Nhật Bản chiến thắng tại Liên hoan phim Cannes 2018
Tối 19-5, đạo diễn người Nhật Bản Hirokazu Kore-eda đã giành chiến thắng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 71 khi bộ phim của ông, "Shoplifters" - tác phẩm gây ấn tượng mạnh với khán giả về sự thể hiện cuộc sống gia đình đầy tinh tế nhưng cũng không kém phần bất ngờ, đã được trao giải thưởng danh giá nhất Cành cọ vàng (Palme d'Or).
 
Đền thờ Hoằng quốc công Đào Duy Từ
Đền thờ Hoằng quốc công Đào Duy Từ

(QBĐT) - Đào Duy Từ sinh năm 1572, người làng Hoa Trai, xã Vân Trai, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, Thanh Hóa, nay thuộc làng Giáp Nỗ, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Gặp mặt đội ngũ sáng tác trẻ
Gặp mặt đội ngũ sáng tác trẻ

(QBĐT) - Vừa qua, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt những người sáng tác trẻ trên các lĩnh vực: hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, nghiên cứu phê bình và sáng tác văn học.