Ngọt miền ký ức

  • 03:04, 06/04/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ký ức vẫn một miền xanh thẳm
Từng góc quê cong mát bờ tre
Tiếng gà gáy vang trong nắng ấm
Tiếng chim kêu trên những vòm cây...
 
Con diều giấy thong dong trong gió
Chiều nghiêng nghiêng khúc khích tiếng cười
Bờ đê nhỏ thêu xanh màu cỏ
Những đầu trần chân đất đùa vui...
 
Bóng ao sâu bung xòe hoa súng
Mấy con chuồn nhỏ lượn vờn chơi
Hoa muống cũng đòi khoe sắc tím
Nép mình nằm cạnh bụi mồng tơi...
 
Tháng ngày lặng lẽ trôi xa mãi
Đò chở tuổi thơ trôi về đâu?
Vẫn nghe ngọt lịm miền ký ức
Những yêu thương còn phía quê nhà.
 
Đường Lãng Du
 

tin liên quan

Hát phường nón làn điệu cổ được hồi sinh
Hát phường nón làn điệu cổ được hồi sinh

(QBĐT) - Làng Thổ Ngoạ (thuộc phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn), một trong "tứ danh hương" của phủ Quảng Trạch xưa là xứ sở của những câu dân ca ra đời trong lao động, gắn với lịch sử hình thành của làng quê. 

Chiều Đá Nhảy
Chiều Đá Nhảy
(QBĐT) - Có một chiều tôi dạo bước cùng em
Sóng vẫy chào, đá cùng nhau múa nhảy
Tôi cứ ngỡ cái buổi chiều hôm ấy
Lần đầu tiên được sống trong đời!
Giọt máu hồng
Giọt máu hồng
(QBĐT) - Giọt máu hồng cho đi
Một cuộc đời ở lại
Những tấm lòng nhân ái
Mạch nguồn nhân nghĩa trào tuôn...