'Duyên' phố

  • 02:04, 17/04/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Triển lãm được tổ chức tại quán cà phê nhỏ yên tĩnh đầy màu xanh ở phường Đồng Phú (thành phố Đồng Hới). Khiêm nhường và duyên dáng như tên của triển lãm, “Duyên” của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng đã thu hút nhiều người đến thưởng thức. Giữa cuộc sống còn nhiều âu lo, vội vã, “Duyên” đã thực sự tạo nên một điểm nhấn dịu dàng cho thành phố trẻ...
 
Pellame là quán cà phê nhỏ nằm bình dị nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng. Nếu thành phố Đồng Hới từng nổi tiếng với nhiều quán cà phê đẹp, lộng lẫy và hiện đại, thì Pellame là một nét chấm phá duyên dáng và thanh bình. Khách đến đây như một thói quen mỗi ngày để uống cà phê, ngắm cỏ hoa và những vườn rau xanh cuối cùng còn sót lại trong quá trình đô thị hóa đến chóng mặt của thành phố trẻ. Họa sĩ Nguyễn Lương Sáng (sinh năm 1981), Phân hội trưởng phân hội Mỹ thuật Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Bình, giảng viên, trưởng bộ môn Mỹ thuật, Trường đại học Quảng Bình, sau bao lựa chọn, trăn trở, đã dừng chân tại đây để mang “Duyên” đến với người yêu nghệ thuật.
 
Triển lãm trưng bày 30 bức tranh với chủ đề đa dạng, trong đó bộ tranh gồm 4 bức được gọi là “Duyên”, cũng là chủ đề của triển lãm. Họa sĩ Sáng cho biết, "Duyên" là một câu chuyện riêng, mang lại cảm hứng đặc biệt cho anh trong quá trình sáng tác. Khai mạc vào sáng thứ bảy, ngày 7-4-2018, một buổi sáng đầy mưa, “Duyên” không chỉ đón những người quen, mà có nhiều vị khách mới, biết tin về triển lãm đã lặn lội đường xa đến xem. Một không gian ấm cúng và đầy sắc màu trong buổi sáng cuối tuần tí tách mưa. Ngay trong buổi khai mạc, đã có nhiều cuộc giao dịch thành công trong niềm vui của người nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật. 
Anh Ben Mitchell và hoạ sĩ Nguyễn Lương Sáng
Anh Ben Mitchell và hoạ sĩ Nguyễn Lương Sáng
Anh Ben Mitchell, chủ Phong Nha Farmstay tại xã Hưng Trạch (Bố Trạch) rất hài lòng khi chọn được hai bức tranh ưng ý. “Tôi thật sự bất ngờ khi phát hiện ra hoạ sĩ Sáng và triển lãm này. Sáng là một người làm việc rất chuyên nghiệp và có nhiều ý tưởng. Tôi sẽ giới thiệu tranh của Sáng đến các bạn bè và khách hàng của mình. Chúng tôi cũng đã bàn bạc đến việc sẽ tổ chức triển lãm tranh tại Phong Nha vào mùa hè này. Ý tưởng triển lãm tranh tại quán cà phê có nét đẹp rất riêng biệt này là một sự sáng tạo, nó mang lại sự thú vị cho du khách khi đến Quảng Bình!”, anh Ben Mitchell chia sẻ.  
 
Đôi mắt họa sĩ Sáng lấp lánh niềm vui khi đón những vị khách mới đến với triển lãm. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Đồng Hới, sau hành trình đi xa và trở về, hơn ai hết, anh hiểu về những nhọc nhằn mà người nghệ sĩ phải vượt qua để có thể vừa bảo đảm chu toàn cho cuộc sống và đồng thời thỏa mãn được niềm đam mê nghệ thuật. Từng tham gia 13 triển lãm cá nhân và nhóm, trong số này chủ yếu ở các thành phố lớn, tại Quảng Bình chỉ có 3 triển lãm, gồm hai triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm “Những gam màu” năm 2014. Bên cạnh những triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm với sự hỗ trợ của Hội Văn học - Nghệ thuật, tranh của anh từng được lựa chọn tham gia tại sàn đấu giá nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam với chủ đề “Họa sĩ trẻ đương đại 2010-2017”.
 
Nỗ lực để cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật, anh cũng đồng thời vẽ tranh để kiếm sống. “Những năm gần đây, tôi bắt đầu có những khách hàng trong tỉnh. Dù vẫn còn rất khiêm tốn, nhưng tôi vui bởi người quê mình đã quan tâm nhiều hơn đến nghệ thuật. Hôm khai mạc, tôi được đón hai vị khách từ Quảng Trạch vào, họ bảo rằng rất bối rối khi lần đầu tiên đến triển lãm tranh và không biết nên tặng tôi quà gì. Với tôi, sự có mặt của mọi người là một món quà lớn. Và cũng trong triển lãm lần này,  bộ tranh “Duyên” của tôi đã được một khách hàng giấu tên ở thành phố Đồng Hới chọn mua, ngoài ra anh ấy còn chọn thêm một bức tranh lẻ nữa để trang trí cho ngôi nhà mới của mình tại Vincom Shophouse trên đường Quách Xuân Kỳ. Tôi vui bởi sự trân trọng của người mua đối với tác phẩm nghệ thuật của mình, nó cũng cho tôi và anh chị em nghệ sĩ những niềm hy vọng mới về sự phát triển của nghệ thuật trên quê hương mình!”, họa sĩ Sáng chia sẻ.
Pellame và triển lãm “Duyên” , góc nhỏ đáng yêu của thành phố trẻ
Pellame và triển lãm “Duyên” , góc nhỏ đáng yêu của thành phố trẻ
Đến với “Duyên” còn có những bạn trẻ là học sinh trung học phổ thông. Em Lê Mai, học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp cho biết, “Duyên” là một bất ngờ đầy thú vị với em và bạn bè. Thành phố có nhiều những quán trà sữa, quán ăn vặt,  thiếu vô cùng những triển lãm đáng yêu như "Duyên" và Pellame. Cho dù em chưa thể hiểu hết những ẩn ý trong từng bức tranh, nhưng cảm giác thư thái, nhẹ nhàng là có thật khi ngồi ở đây với bạn bè, ngắm tranh và cỏ hoa. Những góc nhỏ như thế này đã mang lại cho thành phố một dáng vẻ mới mẻ và sâu lắng hơn!
 
“Một chút hồ nghi, một chút mừng rỡ khi phát hiện ra thành phố của mình đã có những phòng tranh, những triển lãm nghệ thuật, dù vẫn còn khiêm tốn. Bởi lẽ, với người dân tỉnh lẻ, thú chơi tranh, sưu tầm tranh dường như vẫn còn xa xỉ, khi những âu lo cơm áo gạo tiền còn bộn bề”, là tâm sự của một bạn đồng nghiệp khi cùng tôi đến Pellame xem “Duyên”. Tôi cũng chung tâm trạng ấy, bởi tình yêu với Đồng Hới tràn đầy, thì vẫn có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó để thành phố trẻ trở nên đằm thắm, dịu dàng hơn. Và “Duyên” cùng những triển lãm tranh nghệ thuật, những quán cà phê sách, những con đường nhỏ rực rỡ sắc hoa... đã và đang làm đầy hơn những xúc cảm về Đồng Hới.
 
Hy vọng trong tương lai, Đồng Hới sẽ có nhiều hơn nữa những góc nhỏ duyên dáng như Pellame và "Duyên", để nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật có thể gặp nhau, cùng chia sẻ về cái đẹp và niềm đam mê. Và để mai này, ký ức về Đồng Hới sẽ đẹp hơn, trọn vẹn hơn...
 
Diệp Đồng

tin liên quan

Giấc quê
Giấc quê
(QBĐT) - Đêm ngoan ru giấc mơ hiền
Thấy mình về lại giữa miền yêu thương
Cánh diều trong gió du dương
Bờ tre xanh ngát con đường tuổi thơ
 
'Cô Ba Sài Gòn' và 'Thương nhớ ở ai' thắng lớn giải 'Cánh diều Vàng'
'Cô Ba Sài Gòn' và 'Thương nhớ ở ai' thắng lớn giải 'Cánh diều Vàng'

Giải "Cánh diều Vàng 2017" của Hội Điện ảnh diễn ra vào tối 15-4 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội đã khép lại bất ngờ với hai giải thưởng quan trọng nhất dành cho"Cô Ba Sài Gòn" ở thể loại phim điện ảnh, và bộ phim "Thương nhớ ở ai" ở thể loại phim truyền hình.

Chạm vào tháng tư
Chạm vào tháng tư
(QBĐT) - Chạm vào tháng tư xanh
Làn môi nào chúm chím
Mây buông tà áo tím
Gió thẹn thùng lời yêu