(QBĐT) - Cả đời gánh nắng gánh mưa
Bạc phơ mái tóc khi vừa chiều hôm
Mài bao mùa gió nam nồm
Mong manh dáng trúc
Gầy còm dáng mai
Nâu sồng áo mẹ luôn phai
Đồng sâu ruộng trũng miệt mài bón chăm
Lo toan làm gối đêm nằm
Vào ngòi ra bể vẫn cầm lòng đi
Vì con mẹ đổi xuân thì
Để mong những cái nhiều khi chẳng là
Chân bùn tay lấm xót xa
Củ khoai giáp hạt thơm ba bốn lần
Giờ con gái lịch trai tân
Lớn khôn nhờ tuổi thanh xuân mẹ chuyền
Thác ghềnh sông lại hoàn nguyên
Công cha nghĩa mẹ xin nguyền khắc ghi
Lý Thị Minh Châu