Rừng dương mẹ Nghèng

  • 01:03, 05/03/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Rừng dương chắn cát mênh mông
Là nhờ ơn mẹ vun trồng sớm hôm
Trồng cây ngày một lên cao
Môi trường thông thoáng dạt dào tình quê
Mẹ mong chân cứng đá mềm
Rừng dương xanh tốt mới yên phần mình
Nghe lời Bác dạy đinh ninh
Rừng vàng biển bạc nghĩa tình là đây
Mười năm lợi ích trồng cây
Trăm năm lợi ích dựng xây trồng người
Ai về Quang Phú quê tôi
Nhớ dừng chân lại ngắm đồi dương xanh
Gió đưa vi vút lá cành
Biển khơi vỗ sóng uốn quanh biển bờ
Ngắm rừng tôi viết vần thơ
Để nhớ công sức ước mơ mẹ Nghèng
Ra đi để lại màu xanh
Anh hùng Lao động xứng danh tên người.
 
Lê Quang Phành
(Thôn Tây Phú, xã Quang Phú, TP. Đồng Hới)
 

tin liên quan

Dòng Gianh
Dòng Gianh
(QBĐT) - Nhà em bên dòng sông 
Mùa hè man mát gió 
Nhà anh chiều phố đông
Nhịp đời vui rộn rã
Khai hội chùa Hoằng Phúc năm 2018
Khai hội chùa Hoằng Phúc năm 2018

(QBĐT) - Trong hai ngày 3 và 4-3 (tức ngày 16-17 tháng Giêng năm Mậu Tuất), UBND huyện Lệ Thủy phối hợp với Ban trụ trì chùa Hoằng Phúc tổ chức lễ hội chùa Hoằng Phúc năm 2018.

Ngược Thượng Trạch vui hội đập trống
Ngược Thượng Trạch vui hội đập trống

(QBĐT) - Tối 3-3 (tức ngày 16 tháng Giêng âm lịch), tại bản Cà Roòng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, đồng bào Ma Coong đã tổ chức lễ hội đập trống truyền thống. Lễ hội thu hút sự góp mặt của đông đảo người dân các vùng lân cận và du khách thập phương.