Người về...

  • 11:03, 20/03/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Người về nhặt lá vàng rơi
Buồn vui gói lại giữa đời nông sâu
Tình quê thắm đượm cau trầu
À ơi... bắt nhịp qua cầu nhớ thương
Người về tóc điểm màu sương
Ru hời ký ức thơm hương lúa vàng
Xót xa năm tháng lỡ làng
Tuổi thơ xa ngái sau màn mưa giăng
Người về trễ mấy mùa trăng
Thương ai đứng đợi muộn mằn xuân xanh
Vườn nhà nở trắng hoa chanh
Gió đưa cánh võng ngọt lành ca dao
Người về giặt áo cầu ao
Lục bình trĩu tím chênh chao bóng chiều
Cánh đồng vạt nắng liêu xiêu
Thoảng làn khói rạ hiu hiu gió lùa
Người về vá lại ngày xưa
Nghe chiều ngân tiếng chuông chùa tịnh yên...
 
Trần Văn Thiên
 
 

tin liên quan

Hiệu quả tuyên truyền từ các buổi chiếu phim lưu động
Hiệu quả tuyên truyền từ các buổi chiếu phim lưu động

(QBĐT) - Từ trước đến nay, các buổi chiếu phim lưu động luôn thu hút bà con vùng cao. Những năm qua, tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm phát hành và chiếu bóng  tỉnh đã không quản vất vả, vượt núi, băng rừng mang phim về với các bản làng vùng sâu, vùng xa.

Ký ức... thược dược
Ký ức... thược dược

(QBĐT) - Ngày tháng giêng bạn và tôi tha thẩn đi chợ. Tính mua hoa hồng, cẩm chướng kiêu sa mà bỗng dưng gặp bà già bán bầu, bí, mướp nơi góc chợ kèm mấy bó thược dược tươi roi rói thì quên bẵng đi những kiêu sa...

Hẹn
Hẹn
(QBĐT) - Bối rối nụ tầm xuân biếc
Chiều xưa thương đến nao lòng
Gió mơn man lời tình tự
Mùa xuân có hẹn gì không?