Ngày xuân lên núi Thần Đinh

  • 03:03, 04/03/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ảnh: T.H
Ảnh: T.H
(QBĐT) - Chon von mây trắng lửng lơ 
Nghìn hai bậc đá, mái chùa rêu phong 
Dẫu bao mưa gió bão bùng 
Kim Phong chùa cũ vẫn lừng dấu xưa 
Dâng hương, ngào ngạt hương đưa 
Dâng hoa, hoa thắm như vừa xuân sang 
Bập bùng ngọn khói hóa vàng 
Lâm râm khấn niệm, mênh mang nỗi niềm 
Rêu phong phủ đá giếng Tiên 
Trong veo dòng nước biên niên thuở nào 
Thâm u cây lá rì rào 
Dòng người lên xuống biết bao tình đời
Thần Đinh từ thuở xa xôi
Xuyến xao sống dậy, bồi hồi ngày xuân... 
 
Hồ Ngọc Diệp
 

tin liên quan

Hoa cải
Hoa cải

(QBĐT) - Những ngồng cải cuối mùa sót lại

Gió bờ sông mê mải nói điều chi

 

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 ở Quảng Bình
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 ở Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 2-3, tại Trung tâm văn hóa huyện Minh Hóa, UBND huyện Minh Hóa phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 với chủ đề "Văn học nghệ thuật đồng hành cùng đất nước". 

Đức Trạch khôi phục lễ hội đua thuyền truyền thống
Đức Trạch khôi phục lễ hội đua thuyền truyền thống
(QBĐT) - Làng biển Đức Trạch (Bố Trạch) nép mình bên bờ biển hiền hòa. Hàng bao đời nay, ngư dân nơi đây xem biển là máu thịt, là nguồn sống.