Ngày trở về

  • 08:03, 15/03/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tôi trở về với khoảng trời tuổi thơ
Về với dòng sông gầy như nỗi nhớ
Về với lời ru nghe chừng nức nở
Mái tranh nghèo mẹ đợi những mùa xa....

Vọng tưởng những điều ký ức đã rêu phong
Tôi thầm gọi trước cổng làng phế tích
Trời trở gió lưng chừng đêm tĩnh mịch
Bỗng giật mình trước vời vợi trăng soi...

 Tôi trở về với khoảng trời tuổi thơ
Về đứng trước ngõ xưa, thương dáng gầy của mẹ
Bên chiều vắng nghe lá rơi thềm cũ
Nhớ quặn lòng nước mắt ngược vào tim....

Trần Đức Sơn
 

tin liên quan

Để "cõi thiêng" thực sự là nơi tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống
Để "cõi thiêng" thực sự là nơi tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống

(QBĐT) - Đi lễ đầu năm (lễ chùa, đền) là nét đẹp văn hoá truyền thống trong hoạt động tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Vì vậy, giữ gìn nét đẹp văn hoá khi đến với các điểm du lịch tâm linh cũng là cách để mỗi người dân trải nghiệm đời sống nội tâm sâu lắng hơn.

Nhớ làng
Nhớ làng
(QBĐT) - Bỗng dưng ta lại nhớ làng
Nhớ từng vạt nắng trải vàng ngõ quê
Nhớ bóng tre mát trưa hè
Nhớ dàn nhạc của lũ ve đầu nhà.
 
Thoang thoảng mùi quê!
Thoang thoảng mùi quê!

(QBĐT) - Nắng xuân rắc vàng  trên con đường làng nhỏ bé. Làn gió từ xa ùa tới xào xạc lũy tre và đâu đây thoảng thoảng mùi hương dìu dịu, ngạt ngào.