(QBĐT) - Nắng rằm tháng giêng màu trăng
Gió tình yêu vần núi
Đưa tiếng lèn vọng lại
Hôi lên là hôi lên...
Còn bình phương nỗi nhớ nữa không em
Lúm đồng tiền chào nhau đắm đuối
Tay hát vỗ hồn đồng nội
Câu thơ đủng đỉnh chân trần
Bông cúc bỏ bùa vào điệu hôi lên
Vấn vào anh bóng núi
Phố không tên!
Chân ngơ ngẩn bước dài
Nào, thức cùng tiếng đâm bồi
Da diết đêm thơm bếp lửa
Bắp ngô nướng, củ khoai lùi chạm ngõ
Những khuôn trăng nà nõn của đời
Quy Đạt hôn mềm môi, phố núi mây giăng
Chào một năm vành vạnh
Quê mẹ bời bời xanh không tuổi
Vây bủa tiếng hôi lên.
Đinh Hương Giang