(QBĐT) - Những ngồng cải cuối mùa sót lại
Gió bờ sông mê mải nói điều chi
Tháng giêng xanh
Tháng giêng xanh ngai ngái
Ta lên đường gửi lại những hoài mong...
Những ngồng cải cuối mùa sót lại
Gió đầu sông thổi thông thống về đâu
Luống khoai trồng vẫn phù sa bờ bãi
Đã ngát xanh ghi dấu những giêng hai.
Ta lên đường vời xa
Xin gửi lại
Lời mẹ ru vang vọng
Tháng năm ơi
Xin gửi lại
Lời tình em ngày ấy
Để vườn nhà thơm ngát
Thoảng hương cau.
Những ngồng cải cuối mùa sót lại
Nói điều chi mà mê mải nắng vàng
Tháng giêng xanh
Tháng giêng xanh ngai ngái
Cải vàng ơi
Cháy khát những yêu thương!
Từ Dạ Linh