Em gieo nỗi nhớ ngọt ngào

  • 08:03, 25/03/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Em gieo nỗi nhớ vào đêm
Ngoài kia sương lạnh càng thêm rơi nhiều
Trăng thì vẫn cứ phiêu diêu
Gió rung mành cửa nói điều sẻ chia.
 
Ta thì chẳng biết chia lìa
Em thì như đứng bên kia cõi lòng
Mặc ta khắc khoải chờ mong
Thơ ta thao thiết câu dòng em ơi.
 
Ngoài kia sông vẫn đầy vơi
Ngoài kia đêm vẫn đầy trời trăng sao
Em gieo nỗi nhớ ngọt ngào
Để tình ta mãi gửi vào trong thơ!
 
Hoàng Đăng Du

tin liên quan

Đầu ngõ
Đầu ngõ

(QBĐT) - Đầu ngõ

Nắng mới
Nắng mới
(QBĐT) - Thanh minh nắng mới vừa lên
Đã nghe đất nở rất mềm dưới chân
Hãy còn sương khói phù vân
Gió rung nhẹ cánh tầm xuân muộn màng
 
38 năm gìn giữ môn nghệ thuật ca trù
38 năm gìn giữ môn nghệ thuật ca trù

(QBĐT) - Được thành lập từ tháng 8 năm 1980, câu lạc bộ (CLB) ca trù xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn đã làm sống lại nét văn hoá truyền thống của làng, góp phần gìn giữ, phát triển loại hình nghệ thuật ca trù độc đáo của dân tộc.