(QBĐT) - Đảng khai sinh giữa ngày Xuân lịch sử
Đã ươm mầm cho đất nước vạn niềm Xuân
Xuân với Đảng song hành chung thủy
Tổ quốc - giang sơn tung cánh vươn mình.
Có gì đó giữa mùa Xuân với Đảng
Như mối lương duyên gắn bó, chung tình?
Có phải bởi Xuân luôn tươi trẻ
Như Đảng mình luôn đổi mới, tiến lên!
Khi trái đất vận hành không ngơi nghỉ
Thế giới đổi thay với vận tốc phi thường
Tư duy Đảng “Đổi mới là sứ mệnh”
Như Xuân về, rừng thay lá để tươi xanh.
Và mỗi dịp Xuân về trên sông núi
Ta thức lòng mình với Đảng - mùa Xuân
Càng tôi luyện, Đảng càng trẻ trung,
cường tráng
Như bản chất Xuân: Đua lộc, vươn mầm... !
Lê Anh Thơ