(QBĐT) - Từ Trường Sa con gửi đến quê nhà
Lá thư nhỏ vượt qua ngàn cây số
Con hy vọng dòng thơ con có lửa
Sưởi ấm lòng mẹ lúc con xa.
Không gì hơn cũng chẳng có tiền quà
Con gửi mẹ tình yêu người lính đảo
Vẫn biết mẹ đau nhiều sau một mùa lũ bão
Còn gánh gồng bao gian khó trên vai.
Tự trách mình đang sức trẻ tuổi trai
Chưa giúp được việc gì cho mẹ vơi một phần gian khó
Con chỉ biết ngày đêm súng chắc tay canh giữ
Yên biển trời Tổ quốc để mẹ vui.
Ước mong này của mẹ – của bao người
Làm người lính Cụ Hồ - con nhủ lòng phải biết
Tổ quốc là thiêng liêng – Tổ quốc là trên hết
Mẹ là mái ấm – là quê hương.
Nhận thư này Tết đến mẹ đừng buồn
Dù phải vắng con còn có bao người tốt
Vì mẹ là một phần Tổ quốc
Chẳng bao giờ để mẹ phải cô đơn.
Nhận thư này chắc mẹ ấm lòng hơn
Con hy vọng dòng thơ con có lửa.
Nguyễn Loan