Tết quê

  • 07:02, 16/02/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nghe nói năm này tết muộn hơn
Đồng quê mạ cấy đã xanh rờn
Vườn nhà đào nụ ấp iu nắng
Sông làng đò bớt chuyến cô đơn...

Chợ tết râm ran từ cuối xóm
Đê  làng vòng trọn tiếng mời nhau
Miếng trầu thêm đậm tình thôn dã
Sản vật quê nhà có lạ đâu

Cây mía đã ngọt dần lên ngọn
Lá dong gói bánh mướt xanh màu
Gạo nếp thổi hồn  thơm ngọn gió
Mẹ già áo cánh vẫn màu nâu

Tết đã theo chân vào ngõ nhỏ
Chừng như bếp lửa bập bùng hơn
Nhớ người lính đảo canh phòng biển
Cảnh hải âu bay sóng dập dờn...

Tết mình về lại ngày xưa ấy
Không pháo mà lòng rộn rã reo
Cầu đã qua sông vươn nhịp mới
Lòng vẫn bâng khuâng nhớ mái chèo...

Nguyễn Ngọc Phú

 

tin liên quan

Thức lòng mình với Đảng- mùa xuân
Thức lòng mình với Đảng- mùa xuân

(QBĐT) - Đảng khai sinh giữa ngày Xuân lịch sử
Đã ươm mầm cho đất nước vạn niềm Xuân
Xuân với Đảng song hành chung thủy
Tổ quốc - giang sơn tung cánh vươn mình.

Xuân gọi ta về
Xuân gọi ta về

(QBĐT) - Nhặt vào chút lạnh đầu đông
Nghe xuân từ phía mênh mông gọi về
Đường dài rảo bước lê thê
Nghe còi tàu hụ
Lối quê rộn ràng...

Thư xuân gửi mẹ vùng bão lũ
Thư xuân gửi mẹ vùng bão lũ

(QBĐT) - Từ Trường Sa con gửi đến quê nhà
Lá thư nhỏ vượt qua ngàn cây số
Con hy vọng dòng thơ con có lửa
Sưởi ấm lòng mẹ lúc con xa.