Khúc giêng

  • 09:02, 18/02/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Treo tháng chạp vào màu trời trong vắt
Những giọt mưa se lạnh trốn vào mây
Vài cành mai khẳng khiu ươm nụ mới
Lộc non tơ rạo rực nhói xanh ngày.

Mùa đông cũ tiễn về nơi cuối gió
Câu thơ đùa theo nỗi nhớ du ca
Bóng em xưa nhòa tan theo giá lạnh
Hoa cưới vội trên những lóng mai già.

Thơ cũng thế cũng xanh theo xuân biếc
Từng điệu vần ve vãn nỗi buồn xưa
Em cũng thế chìm dần vào ký ức
Tôi quay về nắng ấm đón giao mùa.

Mùa xuân mới tô vàng cành đời cũ
Vần yêu thương rơi rớt muốn quay về
Sắp xếp lại cho tròn vành câu chữ
Ném lên tôi từng vũ điệu say mê!

Nguyễn Tuất
 

tin liên quan

Cây đào mùa xuân
Cây đào mùa xuân

(QBĐT) - Giấu trong mình suốt năm
Đợi xuân về mới nở
Chúm chím những nụ hồng
Như môi son bỡ ngỡ!

Vàng son một thuở
Vàng son một thuở

(QBĐT) - Đề tài "Nghiên cứu, sưu tầm và dịch một số tư liệu Hán Nôm quan trọng có liên quan đến tỉnh Quảng Bình" do Bảo tàng tổng hợp tỉnh chủ trì đã đánh thức những cốt lõi tốt đẹp xưa cũ ẩn sâu trong những thư tịch cổ đã bạc úa, rêu phong. Những bút tích của ông cha tưởng chừng bị nhạt nhòa bởi thời gian bỗng chốc trở về sống dậy, đẹp như một bức tranh. Trong đó có nhiều thư tịch cổ vô cùng quý hiếm và giá trị mà như nhà nghiên cứu Trương Quang Phúc, chủ nhiệm đề tài, ví von là "vàng giữa nhân gian".

Về ăn Tết với miền Trung
Về ăn Tết với miền Trung

(QBĐT) - Về ăn Tết với miền Trung
Thêm thương dải đất quặn lòng nắng mưa
Vườn xanh giờ hóa xác xơ
Tường nhà ngấn lũ chưa mờ vết đau,