Bỗng dưng ai lại đẩy đưa Tết về

  • 10:02, 21/02/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Bỗng dưng Tết lại ùa vào
Trong câu thơ của kẻ nào lý lơi
Bỗng dưng Tết cũng chơi vơi
Những chuyện cơm áo ấm bao tình người.

Tết về trong tiếng em cười
Môi hôn dịu ngọt quên lời í a
Tết người chuyển sang Tết ta
Đoàn tàu chuyển bánh
Sân ga vẫy chào.

Tết về gọi những xôn xao
Những bánh mứt những mai đào rộn lên
Chiều nay Tết réo gọi tên
Có người mê mải vẫn chưa tìm về.

Tết nào có bỏ bùa mê
Để ta ru ngủ câu thề ngày xưa
Chưa tròn giấc mộng ban trưa
Bỗng dưng ai lại đẩy đưa Tết về...

Từ Dạ Linh
 

tin liên quan

Khúc hát sang mùa
Khúc hát sang mùa

(QBĐT) - Câu ca vừa vỡ tiếng
Từ buổi gió sang mùa
Chim bừng vui trỗi nhạc
Cửa trời đầy sắc xanh...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai hội chùa Bái Đính
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khai hội chùa Bái Đính
Ngày 21-2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc lễ hội chùa Bái Đính năm 2018. 
 
Du xuân với lễ hội cầu yên Quảng Phương
Du xuân với lễ hội cầu yên Quảng Phương

(QBĐT) - Xã Quảng Phương (Quảng Trạch), vùng đất trù phú nổi danh với những làng cổ ngàn năm, di chỉ khảo cổ học Cồn Nền, những giếng Chăm cổ, rặng trâm bầu ngút ngàn xanh, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo. Tiêu biểu là nghệ thuật ca trù làng Đông Dương, hát Kiều làng Pháp Kệ và lễ hội cầu yên đầu năm.