Xuân chín

  • 08:01, 19/01/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xuân chín trên bàn tay mẹ
Vàng sân ngô lúa đơm màu
Tháng chạp như còn rất trẻ
Thơm vừa ửng má buồng cau
Xuân chín trên từng cánh võng
Bà ngồi ru giấc ca dao
Cháu mơ bầu trời cao rộng
Cánh diều no gió liệng chao
 
Xuân chín đong đầy quang thúng 
Đường khuya trĩu trịt tiếng gà
Lửa cười xôi đang ấp úng
Tròn lời chi vội... chợ xa
 
Xuân chín trên còng lưng cha 
Rạng ngời bia danh sĩ tứ
Nắng mưa miệt mài gieo chữ
Cỗi cằn đất cũng nở hoa
 
Xuân chín trên bàn tay anh
Vững yên cõi bờ đất nước
Trường Sơn đảo xa ghi tạc
                                                                                              Ơn anh biển hoá tâm hồn
 
Phan Thành Minh

tin liên quan

Chào đón xuân sang
Chào đón xuân sang
(QBĐT) - Tôi mừng vui đón xuân sang
Và em như cũng xốn xang trong lòng
Bầu trời cao rộng xanh trong
Én xuân bay lượn vẽ vòng tầng cao.
 
Ông già cao nguyên và những huyền thoại
Ông già cao nguyên và những huyền thoại

(QBĐT) - Ông tự nhận mình là ông già cao nguyên nhưng cái chất quê nồng nhiệt của người con vùng đất gió Lào cát trắng đã thấm sâu vào tâm hồn ông. Vậy nên, đến giờ, nhà thơ Lê Bá Cảnh vẫn giữ trong mình vẹn nguyên tình yêu với quê hương, như cái chất giọng Quảng Bình vẫn ấm áp trong huyết quản dẫu đã nương náu nơi phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng) trọn nửa thế kỷ.

Hoài niệm về cha
Hoài niệm về cha

(QBĐT) - Khi đất trời sắp bước sang xuân, trong bộn bề công việc, mỗi người chúng ta bắt đầu xao xuyến với bao kỷ niệm về những tháng năm tuổi thơ đẹp đẽ, yêu thương trong quá khứ. Với tôi, những hoài niệm về người cha kính yêu cứ ùa về, làm tôi thêm thổn thức, bồi hồi...