Về cùng mùa đông

  • 03:01, 25/01/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ta về tìm lại mùa đông
Người xưa, áo ấy bềnh bồng trong mơ
    Ta về thấp thỏm câu thơ
Gót hồng, ngọn gió bây giờ ở đâu
       Về cùng bãi mía nương dâu
Heo may nhuộm trắng dãi dầu lá hoa
      Lửa lòng sưởi ấm dưa cà
Vòng hương in dáng mẹ ta tảo tần
       Về cùng hơi thở mùa đông
Bão dông gom lại mênh mông chốn về
       Lá bàng đỏ quánh đê mê
Làn khói bếp thơm dậm dề cháo rau
       Mùa đông câu hát trao nhau
    Nồng cay thơm thảo trầu cau tặng người
          Về trong tím ngát khoảng trời
  Nghe lòng chan chứa bời bời mùa đông.

Như Mai
       (Thôn Minh Lợi, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn)

 

tin liên quan

Xin đồng chút gió
Xin đồng chút gió

(QBĐT) - Tôi về với cánh đồng xưa
Nơi cây lúa trải nắng mưa nghìn đời
Mẹ thương cây lúa như người
Còng lưng che nắng mặt trời cho cây

Bắc cầu du lịch
Bắc cầu du lịch

(QBĐT) - Đến từ "Vương quốc hang động"
Kìa! "Tam giác vàng" bao la (1)
Nhộn nhịp khoảng cách không xa
Sân bay Chiang Mai – Đồng Hới

Trải nghiệm không khí đón Tết xưa tại Hoàng thành Thăng Long
Trải nghiệm không khí đón Tết xưa tại Hoàng thành Thăng Long

Công chúng sẽ có dịp tìm hiểu về thể thức thi Đình thời phong kiến và trang phục cung đình thời Lê trong chương trình "Tết Việt" diễn ra từ nay tới hết ngày 24-2 tại Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.