Người họa sĩ 'lạc bước' ở Phong Nha...

  • 08:01, 21/01/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Người họa sĩ tự do Lê Quốc Tuấn (SN 1966) sinh ra và lớn lên ở tỉnh Cao Bằng, vùng Đông Bắc của Tổ quốc, nơi có nhiều phong cảnh tuyệt đẹp để anh có thể “rèn tay cọ” và thỏa thích với niềm đam mê hội họa từ nhỏ của mình. Cứ thế những tác phẩm về phong cảnh của anh lớn dần cùng năm tháng… Suốt chặng đường dài trong sự nghiệp, không biết bao nhiêu vùng đất đã níu chân anh. Nhưng, cuối cùng, Lê Quốc Tuấn đã chọn Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi dừng chân và tiếp tục đam mê của mình.

Tây Bắc là nơi có cảnh quan đẹp và hùng vĩ, tạo nên nhiều cảm xúc... Nhưng, để có điểm nhấn, ấn tượng trong lòng du khách, họa sĩ Lê Quốc Tuấn đã chọn cách tạo ra tác phẩm của mình và đặt ở những bức tường của các khu du lịch, homestay ở nhiều nơi trong vùng.

Trong suy nghĩ của Lê Quốc Tuấn, việc tạo nên những bức tranh đa dạng kết hợp giữa cổ điển và hiện đại sẽ tạo được điểm ấn tượng mạnh đối với du khách khi đến du lịch tại địa phương. Đi đâu du khách cũng được gặp những bức tranh mang đậm nét văn hóa của phương Tây xen lẫn với những tác phẩm hội họa của Việt Nam. Từ đặc trưng văn hóa của thổ dân Úc hay vùng Amazon, Bắc Mỹ... cho đến những nét văn hóa người dân tộc bản địa, tranh Đông Hồ... của Việt Nam đã tạo nên khoảng không gian xen lẫn các vùng văn hóa gây chú ý đến du khách, đặc biệt là khách nước ngoài.

 Lê Quốc Tuấn - họa sĩ được nhiều du khách biết đến qua những bức vẽ tại các homestay.
Lê Quốc Tuấn - họa sĩ được nhiều du khách biết đến qua những bức vẽ tại các homestay.

Lê Quốc Tuấn tâm sự rằng: “Du khách có thể vui mừng vì văn hóa của họ được người Việt Nam biết đến, hay là họ đăm chiêu tìm hiểu nét văn hóa của người Việt Nam để biết thêm về văn hóa nơi mình đến du lịch”... Đây là điều sẽ giúp thế giới biết đến hội họa Việt Nam một cách tốt nhất.

Phong Nha - Kẻ Bàng, chốn “tiên cảnh” giấu mình trong núi đá vôi và được che chở bởi những cánh rừng nhiệt đới, tạo hoá đã ban tặng cho vùng đất này một hệ thống hang động thật lộng lẫy với con sông ngầm được xác định là dài nhất thế giới. Xung quanh là những làng quê yên bình nằm ven hữu ngạn sông Son. Chốn bình yên này là một trong những điểm tuyệt vời, là kho phong cảnh để người họa sĩ cầm cọ sáng tác hết cả cuộc đời vẫn chưa hoàn thành.

Bước chân Lê Quốc Tuấn cũng đã đi khắp mọi miền của Tổ quốc, nhưng vẫn không có chốn nào đủ sức để níu kéo anh ở lại. Bao nhiêu năm lưu lạc, trong một ngày anh đến với Phong Nha - Kẻ Bàng và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp chốn “tiên cảnh” nơi đây... Từ mảnh  đất này, anh bắt đầu một cuộc sống mới với niềm đam mê cháy bỏng...

Du khách nước ngoài thích đến Phong Nha - Kẻ Bàng, ngoài việc tham quan hang động, thường tìm đến những homestay của người địa phương để cùng sống, cùng ở và thưởng ngoạn sự bình yên đến lạ lùng nơi đây. Điều này tạo thêm cho anh một khoảng trời riêng để thể hiện tài năng của mình. Đã không biết bao nhiêu bức tranh được anh vẽ cho các homestay, quầy bar nổi tiếng vùng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Những bức vẽ của anh đã tạo nên điểm nhấn chính tại các homestay, để lại ấn tượng trong lòng du khách khi lưu trú tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Một du khách nhận xét, ngoài việc chiêm ngưỡng những tuyệt tác do thiên nhiên ban tặng, ở Phong Nha - Kẻ Bàng cô còn được sống ở vùng đất có không khí trong lành, người dân rất hiền và cuộc sống của họ quá bình dị. “Và đặc biệt, khi đến các homestay,  tôi rất tượng với những bức tranh được họa sĩ vẽ trên các bức tường về phong cảnh làng quê yên bình, về người dân bản địa lao động, vì các hoạt động sinh hoạt văn hóa... Tôi đã chụp rất nhiều ảnh với những bức tranh trên tường để lưu giữ kỷ niệm đẹp cho chuyến đi của mình...”

 Họa sĩ Lê Quốc Tuấn xây dựng quán D-Arts-Zone với phong cách ấn tượng.
Họa sĩ Lê Quốc Tuấn xây dựng quán D-Arts-Zone với phong cách ấn tượng.

Không chỉ là hội họa, anh đã mang đến Phong Nha - Kẻ Bàng những món ăn nổi tiếng của đất Bắc để du khách có thể thưởng thức. Những món ăn, như: bún chả, nem Hà Nội, lạp xưởng Cao Bằng, thịt hun khói... được hội tụ tại chiếc quán nhỏ D-Arts-Zone nơi Lê Quốc Tuấn xây dựng ở đây. Với một phong cách riêng, D-Arts-Zon được du khách nước ngoài chú ý và đây chính là một trong những điểm ăn uống, giải trí mà du khách không thể bỏ qua khi đến Phong Nha - Kẻ Bàng.

Không nói nhiều về bản thân, Lê Quốc Tuấn chỉ mong muốn rằng mình có thể là cầu nối để hội tụ được các họa sĩ ở nhiều trường phái đến với Phong Nha - Kẻ Bàng thỏa sức sáng tác trước kiệt tác thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Quảng Bình. Một ước mơ bình dị giữa dòng chảy nhộn nhịp của cuộc đời là tất cả những gì Lê Quốc Tuấn đã và đang xây đắp thông qua bàn tay của người họa sĩ lạc vào chốn “tiên cảnh” Phong Nha - Kẻ Bàng này. Và có thể lắm, trong tương lai khi ý tưởng này trở thành hiện thực sẽ góp phần xây dựng Phong Nha - Kẻ Bàng độc đáo, hấp dẫn du khách quốc tế.

Vĩnh Quý - Nội Hà

tin liên quan

Non nước giao hòa
Non nước giao hòa

(QBĐT)- Non nước giao hòa

Tết quê
Tết quê
(QBĐT) - Nghe nói năm này tết muộn hơn
Đồng quê mạ cấy đã xanh rờn
Vườn nhà đào nụ ấp iu nắng
Sông làng đò bớt chuyến cô đơn... 
Chợ Tết!
Chợ Tết!
(QBĐT) - Nào đi chợ tết em ơi
Trăm ngàn tha thiết lời mời hàng xuân
Này hoa đủ sắc lâng lâng
Hương đưa thoảng nhẹ, bâng khuâng dặt dìu