Hẹn xuân

  • 08:01, 21/01/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Rớt bên thềm tháng chạp
giọt thời gian dãi dầu
một nốt trầm vọng lại
ngân khúc đời biển dâu

Khúc buồn vui thăm thẳm
xuôi lênh đênh phận người
ngày cuối năm nhặt được
một nụ cười tinh khôi

Hồn chợt xanh như cỏ
lòng bỗng hiền như mây
gọi mùa thơ bung nở
rợp khung đời mê say...

Mưa rây từng hạt nhỏ
ngập ngừng xuân dậy thì
cây cựa mình tách vỏ
khơi nụ mầm xôn xao

Người về trong nắng mới
giữa hân hoan biếc cười
xếp nỗi niềm xưa cũ
hẹn xuân về hong phơi...

Ngô Thế Lâm
 

tin liên quan

Dường như
Dường như

(QBĐT) - Dường như là tia nắng
Rớt qua miền tuổi thơ
Chạm bàn chân kỷ niệm
Gọi tháng ngày yêu thương

Người họa sĩ 'lạc bước' ở Phong Nha...
Người họa sĩ 'lạc bước' ở Phong Nha...

(QBĐT) - Suốt chặng đường dài trong sự nghiệp, không biết bao nhiêu vùng đất đã níu chân anh. Nhưng, cuối cùng, Lê Quốc Tuấn đã chọn Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi dừng chân và tiếp tục đam mê của mình.

Non nước giao hòa
Non nước giao hòa

(QBĐT)- Non nước giao hòa