Dường như

  • 08:01, 21/01/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Dường như là tia nắng
Rớt qua miền tuổi thơ
Chạm bàn chân kỷ niệm
Gọi tháng ngày yêu thương

Dường như là nỗi nhớ
Chòng chành mãi trong tim
Khoảng trời đầy mơ ước
Cùng cánh diều trong xanh

Dường như là câu hát
Ngọt ngào khúc đồng dao
Bao niềm vui đầy ắp
Tiếng cười đùa rộn vang

Dường như là giấc mộng
Gặp lại mình ngày thơ
Để lòng còn lưu luyến
Những tháng ngày bình yên!   

Trần Thị Thùy Linh               

tin liên quan

Người họa sĩ 'lạc bước' ở Phong Nha...
Người họa sĩ 'lạc bước' ở Phong Nha...

(QBĐT) - Suốt chặng đường dài trong sự nghiệp, không biết bao nhiêu vùng đất đã níu chân anh. Nhưng, cuối cùng, Lê Quốc Tuấn đã chọn Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi dừng chân và tiếp tục đam mê của mình.

Non nước giao hòa
Non nước giao hòa

(QBĐT)- Non nước giao hòa

Tết quê
Tết quê
(QBĐT) - Nghe nói năm này tết muộn hơn
Đồng quê mạ cấy đã xanh rờn
Vườn nhà đào nụ ấp iu nắng
Sông làng đò bớt chuyến cô đơn...