Chợ Tết!

  • 02:01, 20/01/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nào đi chợ tết em ơi
Trăm ngàn tha thiết lời mời hàng xuân
Này hoa đủ sắc lâng lâng
Hương đưa thoảng nhẹ, bâng khuâng dặt dìu
Bánh chưng, giò, chả, giấy điều...
Bao nhiêu hàng hóa, bấy nhiêu lời mời
Này này, mua nhé em ơi!
Xoài, thơm, ổi, táo, hồng tươi, cam lành
Bàn thờ mâm cỗ ngày xuân
Cau trầu là để ơn phần tổ tiên
Chọn mua cho được trà thơm
Mứt gừng, mứt bí, thoảng hương dịu dàng
Hàng gà, hàng vịt rộn ràng
Hàng tôm, hàng cá, điệu đàng chào mua
Nhang thơm em đã mua chưa?
Bâng khuâng hương quyện đón đưa ông bà
Xuân về, Tết đến đậm đà
Chợ xuân tấp nập, bao la tình người...
 
Hồ Ngọc Diệp
 

tin liên quan

Hội thảo 'Hai bốn chữ cái' và 'Cây xanh ngoài lời'
Hội thảo 'Hai bốn chữ cái' và 'Cây xanh ngoài lời'

(QBĐT) - Chiều 19-1, Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Bình phối hợp với Trường đại học Quảng Bình tổ chức hội thảo về hai tập thơ mới xuất bản "Hai bốn chữ cái" của tác giả Lê Minh Thắng (Trường đại học Quảng Bình) và "Cây xanh ngoài lời" của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật (Hội VHNT tỉnh).

Xuân chín
Xuân chín
(QBĐT) - Xuân chín trên bàn tay mẹ
Vàng sân ngô lúa đơm màu
Tháng chạp như còn rất trẻ
Thơm vừa ửng má buồng cau
 
Chào đón xuân sang
Chào đón xuân sang
(QBĐT) - Tôi mừng vui đón xuân sang
Và em như cũng xốn xang trong lòng
Bầu trời cao rộng xanh trong
Én xuân bay lượn vẽ vòng tầng cao.