Mặt trời

  • 11:06, 22/06/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

tin liên quan

Bình yên cho em và biển cả
Bình yên cho em và biển cả
Em đã hái những nồng nàn gió thổi
Đi về đâu, biển gọi căng cánh buồm.
 
Những yêu thương làm sao mà xáo trộn
Ngoài khơi xa đâu chỉ cá với tôm.
Tháng sáu
Tháng sáu
Tháng mấy trời mưa
Trời mưa tháng mấy
Đồng đất hẹp hơn tay mẹ cấy
Dãi dầu mưa nắng chung lưng
Ve sầu mùa hạ
Ve sầu mùa hạ
Mùa hạ chín-hè sang
Khi trời còn xanh vỏ
Úp mặt xuống đường làng
Tiếng ve rơi lổ đổ