Nối lại câu hò

  • 10:05, 14/05/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

tin liên quan

Áo tình nhân
Áo tình nhân
(QBĐT) - Em khoác màu chiều tim tím lên vai
áo hoàng hôn tím màu bịn rịn
anh đi bên thềm cỏ may
vạt tím ghim vào lòng anh thổn thức
Tên làng
Tên làng
(QBĐT) - Tên làng nuôi tự nghìn năm
Khi người mở đất rồi chăm cấy cày
Trải ngàn nắng hạn mưa vây
Giữ gìn muối mặn gừng cay cuộc đời…
Vùng trời hoa sim
Vùng trời hoa sim
(QBĐT) - Những triền sim tím đồi xa
Bềnh bồng nâng gót mùa qua 
                                           lặng thầm
Đại ngàn một thoáng dư âm
Giấc mơ trôi giữa dịu đằm dáng quê