Dấu chân vọng về

  • 03:03, 14/03/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

tin liên quan

Ru đầy giấc mơ
Ru đầy giấc mơ
(QBĐT) - Ngọt ngào mẹ hát ru con
Con là một mảnh trăng non giữa trời
Trong mơ con nhoẻn miệng cười
Yêu thương là cả cuộc đời mẹ cha
Hạt mầm
Hạt mầm
(QBĐT) - Ngày nhỏ theo mẹ ra đồng
tôi đã thầm hỏi, khởi đầu 
                               của hạt mầm là gì
và tôi, mẹ đã sinh ra từ mẹ
không như hạt mầm?
Dịu dàng hương bưởi
Dịu dàng hương bưởi
(QBĐT) - Thế là đã giữa mùa xuân
Ngẩn ngơ hoa bưởi trắng ngần lối xưa
Hội làng em đã về chưa?
Để ta đợi mãi chiều mưa nặng dần