Về lại giêng hai

  • 01:02, 13/02/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

tin liên quan

Điệu hò di sản
Điệu hò di sản
(QBĐT) - Ru ta từ thuở ấu thơ
Điệu hò khoan ấy bây giờ lại ngân
Ai nơi xa, ai ở gần
Còn yêu tiếng Lệ(*) mỗi lần lắng nghe?
Trăng Nguyên tiêu
Trăng Nguyên tiêu
(QBĐT) - Đọc Nguyên tiêu, gặp lại một vầng trăng
Tròn vành vạnh, lung linh ngàn ánh bạc
Trăng sáng tỏa từ núi rừng Việt Bắc
Vẫn lồng lộng soi đến tận muôn năm.
Trước thềm xuân nghĩ về Bác
Trước thềm xuân nghĩ về Bác
(QBĐT) - Nhớ về Bác cứ ngỡ như huyền thoại
Mà bình thường gần gũi quá đi thôi
Tâm hồn Bác- ánh trăng rằm nhân ái
Ôi bảy chín mùa xuân xanh ngát sắc trời...