Tôi đi tìm tôi

  • 01:11, 25/11/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

tin liên quan

Tôi về trên lối ca dao
Tôi về trên lối ca dao

(QBĐT) - Tôi về trên lối ca dao

Nhặt bông hoa khế cầu ao tím buồn

Đêm thầm bàng bạc sương buông

Mẹ ngồi gội ánh trăng suông cuối mùa

Ít nhiều rồi ta cũng hiểu
Ít nhiều rồi ta cũng hiểu

(QBĐT) - Chẳng có gì bí ẩn

đến như vũ trụ vô biên hay bông hoa

                                          chưa ai đặt tên

cuốn sách viết giữa chừng bỏ cuộc

ít nhiều rồi ta cũng hiểu

Mùa trong tôi
Mùa trong tôi

(QBĐT) - Đám mây đùn tiếng chim đầu vách núi

rơi trên trảng nắng bìa rừng

có em bé

chân và mặt lấm láp

nở giữa mùa hoa