Có một người thầy

  • 10:11, 20/11/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

tin liên quan

Mẹ và em
Mẹ và em

(QBĐT) - Hai ta chung một mái nhà,

Cũng kể từ đó mẹ là của nhau.

Con cò lội nước trắng phau,

Mẹ ta mưa nắng áo nâu bạc màu.

Nhớ thầy giáo cũ
Nhớ thầy giáo cũ

Thầy ơi năm tháng xa rồi

Vẫn còn đây một khoảng trời tuổi thơ

Nhớ thầy mái tóc bạc phơ

Chăm lo trò nhỏ bến bờ nghĩa nhân

Thăm trường Dục Thanh
Thăm trường Dục Thanh

Lối nhỏ in đầy dấu chân khách viếng thăm

Ngôi trường Dục Thanh nơi ngày xưa Bác dạy

Hồ sen nhỏ lung linh đàn cá quẫy

Và giếng nước trong soi bóng Bác một thời.