Chiết xuất

  • 03:10, 21/10/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

tin liên quan

Dòng sông giặt áo
Dòng sông giặt áo

(QBĐT) - Sau ngã rẽ của nhánh sông

mẹ chảy vào tôi nỗi buồn năm tháng

tiếng cá quẫy trôi mảnh sông đêm

gánh mẹ ướt lưng mỗi sáng.

Ru mẹ
Ru mẹ

(QBĐT) - Con ru mẹ ngủ đêm nay

tre cong nhạc lẩy trăng gầy

                                        võng đưa

mẹ nằm dưới bóng sao thưa

và đôi mắt lửa con vừa 

                                       nhóm lên

Ở một nơi thật xa thật gần
Ở một nơi thật xa thật gần

(QBĐT) - Chúng ta là những kẻ cư ngụ

như vết sẹo đính vào cơ thể

những đôi mắt mắc lại bậu cửa chậu hoa và trong ý nghĩ

người họa sĩ chưa kịp vẽ