Ơn thầy

  • 09:12, 04/12/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Xa thầy mấy chục năm nay
Bài thầy giảng vẫn đong đầy sáng gương
Lời thầy ấm áp mênh mông
Tâm thầy trong sáng tình thương học trò

Bút thầy chấm đỏ vở trò
Phấn thầy trắng sữa từng giờ vấn vương
Con đi trên mọi nẻo đường
Vẫn mang hơi ấm tình thương của thầy

Nuôi con khôn lớn hôm nay
Công cha, nghĩa mẹ, chữ thầy dài lâu
Qua bao biển cả sông sâu
Bài thầy mở lối bắc cầu con đi.

Hoàng Đại Hữu
 

tin liên quan

Người thầy thứ nhất
Người thầy thứ nhất

(QBĐT) - Trong cuộc đời mỗi người luôn tiếp nối sự học, thì không phải người nào truyền đạt kiến thức cũng đều được tôn xưng là thầy.

Hồi sinh tuồng cổ Khương Hà
Hồi sinh tuồng cổ Khương Hà

(QBĐT) - Sau bao biến động thăng trầm của thời gian, có lúc hát tuồng Khương Hà, xã Hưng Trạch (Bố Trạch) tưởng chừng đã chìm vào dĩ vãng... Song vài năm trở lại đây, loại hình nghệ thuật này đang dần hồi phục, thu hút đông đảo người tham gia hát, người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di tích, danh thắng
Nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di tích, danh thắng

(QBĐT) - Quảng Bình hiện có 114 di tích được xếp hạng (gồm 52 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 62 di tích xếp hạng cấp tỉnh) và 138 dấu hiệu di tích bước đầu được kiểm kê. Những năm qua, Ban Quản lý Di tích (Sở Văn hoá và Thể thao) đã  nỗ lực triển khai nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ, góp phần phát huy giá trị của di tích trên địa bàn.