Ra mắt Câu lạc bộ Tuồng truyền thống Khương Hà

  • 09:11, 14/11/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Xã Hưng Trạch vừa tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Tuồng truyền thống Khương Hà. Đây là 1 trong 3 câu lạc bộ văn hóa truyền thống được huyện Bố Trạch đầu tư khôi phục.

Tuồng truyền thống Khương Hà xã Hưng Trạch đã có từ rất lâu, tuy nhiên trải qua những biến cố của thời gian, loại hình nghệ thuật này dần bị mai một. Để khôi phục lại tuồng truyền thống, từ năm 2007 đến nay, huyện Bố Trạch và xã Hưng Trạch đã có nhiều chính sách hỗ trợ như đầu tư cho những người có năng khiếu tập huấn về thể loại tuồng, hỗ trợ kinh phí để mua đạo cụ... Hiện nay, Câu lạc bộ Tuồng truyền thống Khương Hà xã Hưng Trạch đã có 20 thành viên. Bằng việc kết hợp giữa tuồng cũ và tuồng mới, câu lạc bộ đã xây dựng được 6 tiết mục biểu diễn, nổi bật như: Vì nước vì dân, 15 năm quật khởi; Tô thắm Sơn Hà; Ông già cõng vợ đi xem hội...

Việc khôi phục và duy trì Câu lạc bộ Tuồng truyền thống Khương Hà xã Hưng Trạch góp phần bảo tồn văn hóa truyền thồng của địa phương, hỗ trợ cho lĩnh vực du lịch của huyện ngày càng phát triển...

Thu Thanh - Tiến Thành
(Đài TT – TH Bố Trạch)
 

tin liên quan

Nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Phan Văn Khuyến
Nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Phan Văn Khuyến

(QBĐT) - Nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Phan Văn Khuyến sinh ngày 1 - 2 - 1932 tại làng Thọ Linh, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn.

Quà tặng Lãnh đạo kinh tế APEC - Hội tụ tinh hoa thủ công truyền thống
Quà tặng Lãnh đạo kinh tế APEC - Hội tụ tinh hoa thủ công truyền thống

Tại Tiệc chiêu đãi và biểu diễn nghệ thuật đặc sắc (Gala Dinner) chào mừng các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC và các phu quân tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 vào tối 10-11, tại khách sạn Sheraton - Đà Nẵng, hầu hết các nhà Lãnh đạo và Trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên APEC xuất hiện trong trang phục là chiếc áo ngắn, tay dài và xẻ lưng màu xanh nước biển và màu trắng ngà.

Để người trẻ định vị mình trong thi ca
Để người trẻ định vị mình trong thi ca

(QBĐT) - Gặp lại nhà lý luận phê bình (LLPB) Hoàng Thụy Anh trong một ngày mưa chớm lạnh đầu đông.