Phát động cuộc thi viết 'Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận'

  • 08:10, 16/10/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Tổng cục Du lịch và Báo Lao động vừa phát động cuộc thi viết “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận” nhằm xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam với du khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch mong muốn các nhà báo, các cơ quan truyền thông nhiệt tình hưởng ứng nhằm tôn vinh vẻ đẹp các điểm đến của Việt Nam. Ảnh: VGP/Phương Liên
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch mong muốn các nhà báo, các cơ quan truyền thông nhiệt tình hưởng ứng nhằm tôn vinh vẻ đẹp các điểm đến của Việt Nam. Ảnh: VGP/Phương Liên

Nội dung bài thi viết gồm: Chia sẻ cảm nhận về cảnh đẹp, các điểm du lịch của Việt Nam; những kinh nghiệm, thông tin, hướng dẫn độc đáo về các điểm du lịch; nêu sáng kiến về phát triển du lịch Việt; những sản phẩm, thương hiệu du lịch; nhận thức và ý thức về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…

Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải Nhất (cho bài viết và video) mỗi giải trị giá 20 triệu đồng và một chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp trong nước dành cho 2 người. Ngoài ra, còn có 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích, 2 giải dành cho cán bộ, nhân viên ngành du lịch viết; giải cho bài thi được nhiều người đọc nhất và giải cho bài thi được nhiều lượt like/share (thích/chia sẻ)…

Cuộc thi bắt đầu từ ngày phát động (13-10-2017) đến hết ngày 31-5-2018.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 9-7-2018, nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam./.

Theo Văn Ba (Chinhphu.vn)

tin liên quan

Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh lần thứ II
Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh lần thứ II

(QBĐT) - Ngày 15-10, Hội Di sản văn hóa Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Biển Đá Nhảy
Biển Đá Nhảy

(QBĐT) - Biển Đá Nhảy

Tháng mười
Tháng mười
(QBĐT) - Heo may rải ngõ tháng mười
Nắng mềm như dải lụa phơi buông hờ
Làn mây trắng nhẹ nhởn nhơ
Trời trong soi bóng mặt hồ thêm trong.