(QBĐT) - Cấy xuân vào nắng mới lên
Tóc ai xanh quá bẵng quên tuổi mình
Lúa rài chắc lép đinh ninh
Hạt cơm thấm đẫm nghĩa tình mẹ ơi
Nắng nung chín ngấu bình vôi
Thơm vào bông bí ngọt nồi canh trưa
Gian nan trải khắp đường bừa
Phải liền chân mạ phải vừa nông sâu
Lưng còng mẹ mắc vào đâu
Quyện hai sắc tóc mái đầu khói sương
Thảo thơm chia lửa chiến trường
Nếp thơm tình mẹ
Xôi thơm tình nhà
Vời trông về phía đảo xa
Thương con bão táp phong ba dãi dầu
Muốn làm núi thẳm biển sâu
Thoả xanh cho khắp địa cầu mới thôi
Bao nhiêu bà mẹ trên đời
Là bao ngọn đuốc sáng ngời nhân tâm
Phan Thành Minh