Khúc ban chiều

  • 09:08, 20/08/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

(QBĐT) - Không phải gió đâu em, mùa đang rơi đấy
Nhịp ngày vơi cho luyến nhớ đong đầy
Không phải thơ đâu em, lòng tôi run đấy
Khe khẽ đôi vần gieo tím mắt em sâu...

Không phải nắng, mà lòng nghe ấm lạ
Câu hát bồng bềnh, câu hát bay lên
Một chùm hoa rụng lưng chừng mùa hạ
Ru giấc chiều hồn nhiên, hồn nhiên...

Quán cà phê không tên
Người con gái chưa quen tên
Lũ sẻ nâu vụng về cắn vỡ đôi hạt nắng
Nhởn nhơ phố phường, đôi nụ cười lạc giọng
Tóc thả thơm chiều sợi nhớ buông lơi

Có một chiều giả dụ
Lấm lem ngày mơ hoang
Nhớ một người đã cũ
Để buồn vui vương mang...

Ngô Thế Lâm
 

tin liên quan

Những người bạn
Những người bạn

(QBĐT) - Rời trường cấp ba của huyện, bạn cùng lớp tôi tỏa đi muôn phương. Nỗi lo ngành nghề, cơm áo rồi vợ con đã kéo chúng tôi đi qua nhiều năm tháng; tuổi xế chiều mới ngoảnh lại, tìm nhau. Hai mươi lăm năm sau ngày chia tay, chúng tôi mới lần đầu họp lớp cũ, đúng như lời ca "trường quen vắng ta nay ta lại về".

Dấu ấn mùa Thu cách mạng 1945 qua những tài liệu lịch sử
Dấu ấn mùa Thu cách mạng 1945 qua những tài liệu lịch sử

Từ mùa Thu cách mạng 1945, cả dân tộc đã đi qua chặng đường nhiều mất mát, đau thương nhưng cũng không ít vinh quang, kiêu hãnh. Cảm thức chung mỗi dịp Thu sang vừa là sự ngưỡng vọng về những giá trị thiêng liêng của cuộc trường chinh "sáng chắn bão giông, chiều che nắng lửa" vừa là ước vọng về sự đổi thay, vươn mình của đất nước.

Lá nhớ
Lá nhớ

(QBĐT) - Lá nhớ rơi xanh chiều nhớ
Đất dậy lên màu vàng chanh
Cây vẫn là cây hoang dại
Đang mơ chồi biếc, mơ cành…