Giao lưu văn nghệ Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội

  • 10:08, 20/08/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 19-8, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tổ chức giao lưu sân khấu nghệ thuật năm 2017. 
Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đội văn nghệ của các đơn vị trong Khối.
Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đội văn nghệ của các đơn vị trong khối.
Tham gia giao lưu là những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 6 đơn vị thành viên khối thi đua gồm: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động và Tỉnh đoàn Quảng Bình.
 
Nội dung hội thi có hai phần, gồm màn chào hỏi và tiểu phẩm, được thể hiện dưới các hình thức: tiểu phẩm, tấu hài, chính kịch, hài kịch, kịch ngắn hoặc múa, hát, hò, vè, tổ khúc dân ca, hóa trang sân khấu… 
Một tiểu phẩm được biểu diễn tại buổi giao lưu
Một tiểu phẩm được biểu diễn tại buổi giao lưu
Có ý nghĩa như một sân chơi văn hóa, văn nghệ, buổi giao lưu đã tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua. Mặt khác, với chủ đề về “Văn hóa công sở”, hoạt động giao lưu nghệ thuật sân khấu lần này cũng nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng giao tiếp ứng xử nơi công sở của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối thi đua Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh. 
 
                                                                                                                                                                  Đ.V

tin liên quan

Bình yên biển Hải Trạch
Bình yên biển Hải Trạch

Bình yên biển Hải Trạch

Khúc ban chiều
Khúc ban chiều

(QBĐT) - Không phải gió đâu em, mùa đang rơi đấy
Nhịp ngày vơi cho luyến nhớ đong đầy
Không phải thơ đâu em, lòng tôi run đấy
Khe khẽ đôi vần gieo tím mắt em sâu...

Những người bạn
Những người bạn

(QBĐT) - Rời trường cấp ba của huyện, bạn cùng lớp tôi tỏa đi muôn phương. Nỗi lo ngành nghề, cơm áo rồi vợ con đã kéo chúng tôi đi qua nhiều năm tháng; tuổi xế chiều mới ngoảnh lại, tìm nhau. Hai mươi lăm năm sau ngày chia tay, chúng tôi mới lần đầu họp lớp cũ, đúng như lời ca "trường quen vắng ta nay ta lại về".