Tô Thanh Tùng - tác giả nhiều ca khúc bolero nổi tiếng - qua đời

  • 03:07, 19/07/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Sáng ngày 19-7, thông tin từ gia đình nhạc sĩ Tô Thanh Tùng cho biết, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, lúc 8h30 sáng 19-7, nhạc sĩ tài hoa Tô Thanh Tùng đã trút hơi thở cuối cùng...

 Nụ cười của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng (ngồi) tại đêm nhạc dành riêng cho ông - Ảnh: NGỌC TÀI
Nụ cười của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng (ngồi) tại đêm nhạc dành riêng cho ông - Ảnh: NGỌC TÀI

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng mất tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, hưởng thọ 74 tuổi.

Lễ viếng và truy điệu nhạc sĩ được tổ chức tại phường 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sinh năm 1943 tại Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ông  bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 19 tuổi.

Hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật, gia tài sáng tác của ông đến nay có khoảng 300 tác phẩm, trong đó có nhiều ca khúc đi vào lòng bao thế hệ yêu nhạc Việt Nam như: Hồng Ngự mang tên em, Tình cây và đất, Tiễn biệt, Xót xa, Sao anh nỡ đành quên, Thà em đi lấy chồng, Giăng câu, Về miền Tây...

Năm 2015, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, sau 2 năm chống chọi với bạo bệnh, sức khỏe của ông dần suy yếu, không thể ngồi dậy được mà chỉ nằm trên giường bệnh.

Những ngày cuối đời ông có ước nguyện về quê hương Đồng Tháp để được sống bên người thân và gia đình.

Sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam, để lại sự nuối tiếc cho bao thế hệ người yêu nhạc nhất là người dân tỉnh Đồng Tháp.

Theo Thành Nhơn - Long Sa (Tuổi trẻ)
 

tin liên quan

Biến tuyến đường sắt nằm sâu dưới lòng đất thành bảo tàng
Biến tuyến đường sắt nằm sâu dưới lòng đất thành bảo tàng

Tuyến Đường sắt Thư tín (Mail Rail) ở thủ đô London (Anh) đang được cải tạo thành viện bảo tàng và dự kiến sẽ mở cửa cho công chúng tham quan lần đầu tiên vào tháng chín.

Tìm anh
Tìm anh

(QBĐT) - Anh ở đâu nơi nghĩa trang Trường Sơn?
Giữa rừng xanh một thời đánh Mỹ
Các anh nằm đây, nấm mồ yên nghỉ!
Quảng Trị anh hùng thắp sáng những bài ca

NSƯT Lê Kiều Anh: Đam mê thôi, chưa đủ!
NSƯT Lê Kiều Anh: Đam mê thôi, chưa đủ!

(QBĐT) - Khi trò chuyện cùng chị, tôi không có ý định tìm hiểu trước quá nhiều về nhân vật của mình, nghĩa là chấp nhận bỏ qua hết những nguyên tắc nghiệp vụ cần có. Bởi, tôi muốn cuộc chuyện trò ấy như thể là sự trải lòng mình của hai người phụ nữ, để có thể chạm vào những tâm sự sâu kín nhất, bản năng nhất của chị.