Lời ru bên suối

  • 03:07, 23/07/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Cây xanh lá khi mùa mưa xuống
Lời ru cất lên thấm đẫm hương rừng
Nhà vừa dựng, gió lùa qua kẽ liếp
Mắt người ru sao cứ rưng rưng

Chú bé ra đời bên dòng suối
Chim đa đa về uống nước gáy te te
Con cá quẫy làn da loáng ướt
Cây lim già soi bóng suy tư

Chiếc võng mây như mảnh trăng đầu tháng
Chập chờn chao trong sắc lá sắc hoa
Hãy ngủ nhé – Bé ơi, ngủ nhé…
Hạt lúa mẹ gieo vừa chợp mắt sau mưa

Con lớn phổng phao qua từng mùa rẫy
Mẹ chăm chút con như mầm lúa mầm ngô
Lưng mẹ cong dần như thân tre vắt ngang đôi bờ nước
Cho con tròn đầy năm tháng tuổi thơ

Suối cuộn chảy rộn ràng mê mải
Con hãy ngược dòng tìm mạch nước trong
Dẫu lời ru có qua bao ghềnh, xoáy
Vẫn chở con đi gặp gỡ các dòng sông

Chim đa đa thôi không về uống nước
Có cô gái nào đến gội tóc, chao chân
Chàng trai đứng nhìn ngẩn ngơ như hóa đá
Suối hóa lời ru dìu dặt mùa xuân.

Nguyễn Hoài Nhơn
 

tin liên quan

Bài thơ nỗi nhớ
Bài thơ nỗi nhớ

(QBĐT) - Có một bài thơ nỗi nhớ
Sinh ra từ thuở học trò
Trước khi lên đường nhập ngũ
Tháng năm dằng dặc đi xa

Trở lại cảm xúc trong trẻo thời học đường với "Cô gái đến từ hôm qua"
Trở lại cảm xúc trong trẻo thời học đường với "Cô gái đến từ hôm qua"

Với nhiều người thuộc thế hệ 8x và 9x, những cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh là một trời ký ức tuổi trẻ.

Chương trình nghệ thuật "Khát vọng hòa bình" tại Quảng Trị
Chương trình nghệ thuật "Khát vọng hòa bình" tại Quảng Trị

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2017), tối 20-7, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Tuổi trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức chương trình nghệ thuật "Tuổi trẻ Việt Nam-Câu chuyện hòa bình" với chủ đề chính "Khát vọng hòa bình" tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn (ở xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).