Thông điệp về sự bình đẳng

  • 08:06, 28/06/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tại cuộc thi ảnh “Những gia đình bình đẳng Việt Nam” do Đại sứ quán Thụy Điển, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức, câu chuyện về người đàn ông tật nguyền ở Lệ Thủy và bức ảnh về tổ ấm bé nhỏ của anh được tôn vinh ở vị trí cao nhất. Nhưng đằng sau đó còn nhiều lắm những sẻ chia, hạnh phúc và cả những chật vật, trăn trở về cuộc đời vốn không hề phẳng lặng của một phận người kém may mắn.

Được phát động từ Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3-2017, trong hơn ba tháng qua, cuộc thi ảnh “Những gia đình bình đẳng Việt Nam” đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các tác giả trên khắp cả nước với hàng nghìn lượt tác phẩm dự thi.

Thông qua cuộc thi này, Ban tổ chức mong muốn thúc đẩy bình đẳng trong các gia đình, khuyến khích sự chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên, bao gồm việc chăm sóc con cái, phân chia công việc gia đình giữa những người bạn đời, đồng thời cùng phấn đấu cho công việc hoặc sự nghiệp riêng và có những đóng góp tích cực cho xã hội. Như lời phát biểu của ông Gustav Dahlin, Trưởng ban Chính trị và Thương mại của Đại sứ quán Thụy Điển chia sẻ tại buổi lễ trao giải: “Bình đẳng bắt đầu từ chính những mái ấm gia đình và chính điều đó tạo một nền tảng vững chắc cho một xã hội hiện đại, sáng tạo và thịnh vượng”. Tác phẩm “Sự sẻ chia công việc” của tác giả Nguyễn Hữu Thông (Hà Nội) đã chinh phục Ban giám khảo bằng sự chân thật, giản dị và hơn thế nữa là câu chuyện đằng sau bức ảnh đầy nhân văn ấy.

Tác phẩm “Sự sẻ chia công việc” của tác giả Nguyễn Hữu Thông giành giải nhất cuộc thi ảnh “Những gia đình bình đẳng Việt Nam”.
Tác phẩm “Sự sẻ chia công việc” của tác giả Nguyễn Hữu Thông giành giải nhất cuộc thi ảnh “Những gia đình bình đẳng Việt Nam”.

Vốn là một cán bộ dự án cộng đồng, anh có dịp được đặt chân đến nhiều miền quê trên mọi miền Tổ quốc, thấu hiểu nhiều cảnh đời bất hạnh nơi anh đã từng đi qua. Anh Thông chia sẻ, trong một chuyến công tác tại Quảng Bình, anh đến xã Sen Thủy (Lệ Thủy), tìm gặp những nạn nhân bom mìn. Khi đang ở nhà anh Lê Hữu Độ - một nạn nhân bom mìn ở thôn Nồm Bớc, anh đã nhìn thấy cảnh hai vợ chồng anh Độ cùng đi làm đồng về. Người đàn ông ấy lưng gù, bước đi tập tễnh bên cạnh người vợ, trên vai vác thân chuối nhỏ. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Giây phút anh Thông nhận ra ánh mắt ấm áp yêu thương của đôi vợ chồng ấy dành cho nhau đã khiến anh xúc động mạnh. Vậy là anh lôi máy ảnh ra, chớp liên tục. Không ngờ, đến một ngày, bức ảnh ấy và câu chuyện về anh Độ đã giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi ảnh về gia đình.

Liên hệ với nhân vật chính trong bức ảnh “Sự sẻ chia công việc” một ngày sau khi bức ảnh ấy được tôn vinh, anh Lê Hữu Độ (50 tuổi) cười thật hiền, giọng ấm áp: “Tui có nghe mấy đứa thanh niên trong làng đọc báo rồi kể là vợ chồng tui được lên báo. Mới nghe rứa thôi cũng thấy vui vui chớ cũng chưa đọc báo khi mô”. Nói rồi, anh lại say sưa kể về câu chuyện đời mình. Dù đó là một câu chuyện đời thật buồn nhưng giọng anh vẫn ấm áp, nhẹ nhàng. Dường như, với người đàn ông ấy, mọi sóng gió đã lắng lại, chỉ có niềm vui và hạnh phúc vẫn luôn đong đầy.

Anh kể rằng, năm lên 10 tuổi, trong một lần đi chăn bò, anh không may bị một quả bom bi phát nổ. Sau một tiếng nổ kinh trời, anh bị hất tung lên cao rồi rơi xuống đất, trước mắt khi ấy là màn đêm mịt mờ. Bi kịch cuộc đời cũng bắt đầu từ đó khi quả bom oan nghiệt đã cướp đi của anh chân trái. Vậy là anh Độ cứ sống mãi trong nỗi đau đớn về thể xác, sự mặc cảm khôn nguôi về một thân thể không lành lặn. Anh sống thu mình lại trong căn  nhà nhỏ bên ruộng lúa cạnh bố mẹ già. Người đàn ông ấy chẳng mấy khi bước chân ra khỏi làng, chấp nhận cảnh sống cô độc ấy cho đến cuối đời mình.

Hơn 40 năm cuộc đời, ở cái tuổi mà một người đàn ông bình thường bắt đầu có trong tay nhiều thứ: sự nghiệp, sức khỏe và một mái ấm bình yên để trở về sau mỗi buổi tan tầm. Thì với anh, khi ấy lại chẳng có gì ngoài một nghị lực vươn lên giữa nghịch cảnh cuộc đời và một hồi ức đau thương đôi khi muốn quên mà cứ đau đáu nhớ. Quá khứ cứ như những áng mây xám xịt bao vây, bám riết đời anh, nhất là khi anh cứ đeo đẳng trên mình những nỗi đau thân xác không thể nào xóa mờ.

Cuộc thi ảnh “Những gia đình bình đẳng Việt Nam” đã lựa chọn được 20 tác phẩm xuất sắc nhất vào trưng bày, triển lãm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ đây đến cuối tháng 7-2017, trong đó, có 2 tác phẩm của NSNA Lê Đức Thành (Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Bình), đó là các tác phẩm: “Trao truyền” và “Cắt cỏ lề đường”.

Cuộc đời cứ ngỡ mãi mãi là chuỗi ngày dài cô độc thì người phụ nữ ấy xuất hiện, tựa như cơn mưa mùa hạ tắm mát chuỗi ngày cạn khô và nóng bức. Đó là một người phụ nữ chân chất, mộc mạc và đã từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Thương cảm cho hoàn cảnh của người đàn ông tật nguyền nhưng hiền lành, chất phác, chị quyết định lắp ghép cuộc đời mình với anh, mong có thể cùng anh san sẻ những vui buồn và cùng tựa vào nhau đi qua những giông gió cuộc đời.

Cuộc đời anh bỗng chốc sang trang từ đó, dù vất vả, khổ cực vẫn cứ mãi bám riết lấy những phận người bên trong căn nhà nhỏ ấy. Nhưng anh bảo, kể từ khi chị đến, cuộc sống chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc. Anh đau yếu lại không lành lặn nên chị trở thành trụ cột kinh tế cho gia đình, nhất là khi hai đứa con thơ lần lượt ra đời. Người phụ nữ ấy lo toan việc đồng áng rồi ai thuê làm gì chị cũng chẳng nề hà. Còn anh chu toàn việc nhà, chăm sóc con cái, rồi làm thêm những công việc vừa với sức mình để san sẻ bớt những gánh nặng cùng vợ.

Anh chân chất trải thật lòng mình: “Tui thì nghèo, lại tật nguyền, hình thức thì xấu, lưng thì gù mà vợ vẫn chịu lấy. Nghĩ rứa thôi đã thấy vợ tội nghiệp lắm rồi. Nên làm được việc chi thì gắng làm giúp vợ”. Cuộc sống của họ cứ thế bình lặng trôi đi. Dù cái nghèo, cái khổ vẫn như cái đuôi đeo bám nhằng nhẵng nhưng niềm vui và tiếng cười vẫn luôn tràn ngập bên trong căn nhà nhỏ nằm sát bên rì rào ruộng lúa.

Bức ảnh “Sự sẻ chia công việc” không chỉ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc, cùng san sẻ việc nhà của đôi vợ chồng kém may mắn ấy mà vượt lên tất cả, nó truyền đi thông điệp đầy nhân văn: Hôn nhân không chỉ đơn thuần là sự sẻ chia công việc mà còn cùng kề vai, gánh vác cùng nhau những vất vả, sóng gió cuộc đời. Một tổ ấm hạnh phúc không phải là một ngôi nhà đủ đầy tiện nghi mà nơi đó phải ngập tràn tình yêu thương, sự cảm thông, thấu hiểu và sự bình đẳng. Giống như chia sẻ của người đàn ông tật nguyền Lê Hữu Độ: “Vợ chồng là cùng biết giúp đỡ, là san sẻ hạnh phúc và sướng khổ cùng nhau”.

Diệu Hương

tin liên quan

Những giai điệu về Phong Nha-Kẻ Bàng
Những giai điệu về Phong Nha-Kẻ Bàng

(QBĐT) - Quảng Bình được thiên nhiên ban tặng một di sản quý: Phong Nha - Kẻ Bàng, một khu vực rộng lớn rừng tự nhiên với hệ thống hang động kỳ vĩ có một không hai, đẹp nhất thế giới. Bao nhiêu nhạc sĩ đến tham quan du lịch miền đất này đã ghi lại những cảm xúc tươi đẹp về cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ mà lung linh huyền ảo nơi đây qua tác phẩm âm nhạc của mình.

Tài năng violin Trần Lê Quang Tiến đứng Top 8 tại cuộc thi Tchaikovsky
Tài năng violin Trần Lê Quang Tiến đứng Top 8 tại cuộc thi Tchaikovsky

Sau năm 2016 ghi danh Việt Nam trên bản đồ âm nhạc hàn lâm quốc tế với giải nhất cuộc thi uy tín International Violin Competition Kazakhstan, năm 2017 tiếp tục là một năm đáng nhớ với cậu bé được xem là "thần đồng" violin Việt Nam - Trần Lê Quang Tiến khi tài năng trẻ tuổi này đạt thứ hạng cao đứng Top 8 tại cuộc thi violon danh giá lần thứ X Tchaikovsky Competition for Young Musicians vừa diễn ra tại Kazakhstan.

Đại hội Hội Di sản văn hóa huyện Tuyên Hóa lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đại hội Hội Di sản văn hóa huyện Tuyên Hóa lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017 - 2022

(QBĐT) - Ngày 26-6, Hội Di sản văn hóa Việt Nam huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017-2022.