Quê hương ta đó

  • 03:06, 12/06/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nắng vàng, cát trắng, biển xanh
Quê hương ta đó, Hải Thành mến thương
Lũy Thầy, Bàu Tró, rừng dương
Bến thuyền, bãi tắm, mái trường thân yêu

Biển Nhật Lệ mùa du lịch.                     Ảnh: T.H
Biển Nhật Lệ mùa du lịch. Ảnh: T.H

Nồm nam bay bổng cánh diều
Tầng mây lơ lửng, tím chiều hoàng hôn
Triều dâng, con sóng phủ cồn
Đưa đoàn tàu cá tới luồng khơi xa
Mai ngày trở lại quê nhà
Khoang đầy ắp cá, câu ca rộn ràng
Nhà cao, đường rộng thênh thang
Đàn em ríu rít, khăn quàng đỏ tươi
Lão ngư móm mém nụ cười
"Nhờ ơn Đảng - Bác - Cuộc đời thơm hương"
Dù đi khắp chốn muôn phương
Hải Thành quê mẹ vẫn luôn nhớ về.

Trần Ngọc Phơn

tin liên quan

Khai mạc triển lãm, trưng bày sách, ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Khai mạc triển lãm, trưng bày sách, ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16-6-1957 - 16-6-2017), sáng 12-6, Sở Văn hóa và Thể thao khai mạc hoạt động trưng bày sách, báo, tạp chí về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh Quảng Bình.

Bác Hồ trong trái tim làng biển Quảng Bình
Bác Hồ trong trái tim làng biển Quảng Bình

(QBĐT) - Năm 1960, hơn 50 hộ dân của các xã Cảnh Dương, Quảng Tùng (Quảng Trạch) tình nguyện ra vùng đất dưới chân núi Đèo Ngang, xã Quảng Đông lập làng mới mang tên "19 tháng 5". Vùng đất này ngày đó còn hoang vu, nhưng ai cũng tự hào vì làng được mang tên ngày sinh Bác Hồ - ngày 19 tháng 5. Các hộ dân lập làng phấn khởi, tích cực xây dựng làng, hiện làng có trên 200 hộ với 700 nhân khẩu.

Về ngang kỷ niệm
Về ngang kỷ niệm

(QBĐT) - Một ngày chạm màn mưa cũ
Rưng rưng tháng sáu dỗi hờn
Chiều nghiêng nồng nàn ngõ nhỏ
Ngập ngừng phố đợi hoàng hôn