Dịu dàng Bàu Tró

  • 09:06, 24/06/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Êm đềm một sắc trời xanh
Khỏa vào đáy nước ngọt lành nguyên sơ
Cát viền như lụa như tơ
Thướt tha nhành liễu buông hờ xuống vai

Mảnh trăng như chiếc thuyền trôi
Người xưa vừa chống qua thời hồng hoang
Khép vòng mặt nước mênh mang
Cho ai xõa tóc, vội vàng chao chân

Hồ không đáy, sóng không vần
Nghe như huyền thoại chợt gần, chợt xa…
Vô tình ta lại gặp ta
Với bao gương mặt ông cha hiện về

Tay cầm mảnh gốm mân mê
Thoảng thơm hương lúa, vẳng nghe tiếng chày
Bầy chim lạc giật mình bay
Xuyên qua lớp lớp sâu dày thời gian

Cho tôi một thoáng ngỡ ngàng
Trước màu xanh đến mơ màng hồ ơi
Dịu dàng Bàu Tró mãi thôi
Như là ánh mắt của người tôi yêu.

Nguyễn Hoài Nhơn

tin liên quan

Mưa mùa hạ
Mưa mùa hạ

(QBĐT) - Có những chiều lơ đễnh
Mưa vắt qua tình cờ
Nắng thắp ngày hờ hững
Nỗi buồn chưa hong khô

Một nhà báo, nhà thơ làm thơ về một nhà thơ, nhà báo
Một nhà báo, nhà thơ làm thơ về một nhà thơ, nhà báo

(QBĐT) - Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, là nhà báo, nhà thơ lớn của thời đại. Có một người Quảng Bình gần như suốt sự nghiệp sáng tác của mình lấy hình tượng Hồ Chí Minh làm đối tượng sáng tạo. Đó là cố nhà báo, nhà thơ Nguyễn Văn Dinh - Phó Tổng biên tập Báo Quảng Bình.

Điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa
Điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa

(QBĐT) - Những năm qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ở xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy) đã phát triển sâu rộng, toàn diện; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.