Dấu tích Nhật Lệ

  • 09:06, 06/06/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ba trăm năm trước nơi này
Chiều hôm cửa biển sóng đầy cuộn dâng
Cánh buồm thấp thoáng bâng khuâng
Câu thơ neo bãi nặng lòng ưu tư
Đi tìm bóng dáng Nguyễn Du
Tạc chiều Nhật Lệ sương mù gió mây.

Sáu mươi năm trước nơi này
Bác Hồ ngồi giữa sum vầy cháu con
Điệu hò khoan dưới trăng tròn
Biển đêm Nhật Lệ sắt son lời thề
Lời thề nặng nghĩa tình quê
Bắc - Nam sum họp Bác về lại đây.

Mười năm rồi tại nơi này
Võng đu đưa dưới rừng cây mẹ trồng*
Gió trưa Nhật Lệ thơm nồng
Mang theo hương lúa hương đồng Kiến Giang.
Một đời chiến trận vẻ vang
Về quê giấc ngủ nhẹ nhàng võng đưa...

Chuyện như cổ tích ngày xưa
Viết vào trang sử như vừa hôm qua.
Một thời dâu bể đã xa
Dấu tích Nhật Lệ món quà ngàn năm...

Đăng Sơn

(*) Bác Giáp nằm nghỉ dưới rừng cây Mẹ Nghèng.

tin liên quan

Truyền thông Nhật Bản đưa đậm phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Truyền thông Nhật Bản đưa đậm phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 4 đến 8-6 theo lời mời của Chính phủ Nhật Bản.

Ali Hoàng Dương đăng quang quán quân Giọng hát Việt 2017
Ali Hoàng Dương đăng quang quán quân Giọng hát Việt 2017

Với 33,91% bình chọn từ khán giả, Ali Hoàng Dương đã trở thành người chiến thắng tại cuộc thi Giọng hát Việt 2017.

Nhạc sỹ Hoàng Sông Hương được trao tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2016
Nhạc sỹ Hoàng Sông Hương được trao tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2016

(QBĐT) - Vừa qua, Nhạc sỹ Hoàng Sông Hương (Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Bình) vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2016.