Bến sông quê

  • 11:06, 11/06/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tìm về với bến sông quê
Chuyến đò ngày ấy câu thề gửi trao
Lắng sâu câu hát ngọt ngào
Tình ai gửi trọn thuở nào còn đây
Trăng xưa trải mấy hao gầy
Vẫn tròn chiếc nón che đầy tháng năm
Bến sông một khoảng lặng  thầm
Tiễn người ra trận mùa xuân hẹn hò
Nghĩa tình gửi lại vần thơ
Sống quê mở sóng đôi bờ giao thoa
Vẫn đầy ngọn gió trong ta
Tìm về với biển thiết tha bồi hồi
Bến xưa ai gửi trao lời
Bước chân nối những khoảng trời xa xanh
Mắt nào sâu thẳm long lanh
Lời ru- giọt nắng trong lành ca dao
Thủy triều chở gió xôn xao
Sông quê mãi chảy thấm vào hồn ta
Chiến trường gọi bước chân xa
Còn đây bến nước gốc đa vẫn chờ….

Trương Văn Quê

tin liên quan

Đời sông nước
Đời sông nước

(QBĐT) - Đời sông nước

"Người xe tơ buộc nắng trời xuân"
"Người xe tơ buộc nắng trời xuân"

(QBĐT) - Bà đã đặt chân đến hầu khắp những miền quê trên mảnh đất Quảng Bình, được khơi mở những vỉa tầng văn hóa thẳm sâu, khám phá những di tích xưa cũ còn vương sót lại. Suốt cuộc đời chắt lọc, gom góp kinh nghiệm, đến giờ, ở tuổi 68, bà vẫn miệt mài viết, miệt mài chép sử làng như sự tri ân với mảnh đất quê hương.

Con về thăm mẹ chiều nay
Con về thăm mẹ chiều nay

(QBĐT) - Con về thăm mẹ chiều nay
Ngõ quê vẫn cứ đong đầy nắng nôi.
Lặng im hình dáng mẹ ngồi
Lưng còng còng mãi
Một đời vì con.