Như thể cơn giông

  • 02:05, 23/05/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Như mặt trời
Lặn xuống cuối chân mây
Vòng nguyệt quế theo anh về phía lửa

Đêm cầu nguyện
Chắp tay em vái lời thất hứa
Nụ hôn xanh vỡ vụn sóng không bờ

Anh thật thà
Như cơn giông đi qua
Ào ạt mây mưa nồng nàn gửi lại
Giây phút mỏng đã hóa thành ngang trái
Lặn vào vệt cháy hoàng hôn

Câu thơ tình
Em hát với trăng non
Nghe gió lạnh thổi tim mình buốt cóng
Đêm liễu rủ soi mặt hồ khát vọng
Giọt sao rơi lấp lánh nửa linh hồn

Anh dại khờ
Như một đứa trẻ con
Đến cùng em chỉ lặng thầm xao xuyến
Dạt dào thế chẳng bao giờ tới bến
Để đò em mắc cạn giữa khô dòng.

Võ Thị Hồng Tơ

tin liên quan

Tục thờ cá voi ở làng biển Cảnh Dương
Tục thờ cá voi ở làng biển Cảnh Dương

(QBĐT) - Người Cảnh Dương (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) trân trọng xem cá voi là thần, là ngài, là những hiệp sĩ giữa biển khơi sẵn sàng cứu nguy khi dân chài lâm nạn.

Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng về việc cập nhật 300 ca khúc
Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng về việc cập nhật 300 ca khúc

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 21-5 đã thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến cập nhật, bổ sung danh mục ca khúc được phổ biến.

Hương xưa, mùa cũ...
Hương xưa, mùa cũ...

(QBĐT) - Những tháng ngày, hương hoa hôm nay rồi cũng sẽ thành xưa cũ. Đôi khi ký ức chẳng có gì vui, nhưng lòng vẫn xốn xang khi gặp lại mùi hương xưa cũ, nơi mỗi đoạn đời được gắn với một loài hoa...