Ngắm những bức ảnh bình dị về một 'Phố xá mình yêu'

  • 09:05, 06/05/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Bộ ảnh “Phố xá mình yêu” gom lại những khoảnh khắc dung dị và chân thật nhất của cuộc sống hằng ngày nơi phố thị.

 Tuổi thơ dữ dội -- Ảnh: Trần Quang Nhật
Tuổi thơ dữ dội -- Ảnh: Trần Quang Nhật

Nó dường như tách ra khỏi cái nhịp sống ồn ã với khói bụi và những tiếng ồn đang “nhăm nhe” nuốt trọn cái “mộc” của những con phố cũ đang dần dần biến mất.

Ở đó, nhịp sống ở khu phố cổ Hà Nội được khắc họa không thể rõ nét và chân thật hơn. Và ở đó, Sài Gòn cũng đáng yêu và thanh bình biết mấy.

“Chúng tôi đề cao những giá trị chân thật trong từng bức ảnh, bởi những bức ảnh phố còn mang những giá trị tư liệu rất quý giá về không gian.

Không gian đô thị Việt Nam đang thay đổi từng ngày, những giá trị cũ đang dần mất đi để thay bằng những cái mới hơn, hiện đại hơn.

Không ai có thể biết được 5 năm hay 10 năm nữa những khu phố thanh bình này sẽ ra sao” - anh Cương Trần, quản trị viên của diễn đàn nhiếp ảnh Vietnam Street Photography, chia sẻ.

Mỗi ngày có hàng chục bức ảnh phố được đăng tải trên diễn đàn Vietnam Street Photography. Các bức ảnh đều được ban quản trị chọn lọc kỹ lưỡng trước khi đăng.

“Ở đây chúng tôi không chấp nhận những sự sắp đặt trong ảnh hay việc can thiệp một cách thái quá của các công cụ chỉnh sửa ảnh. Chúng tôi đề cao sự chân thật, dung dị và mộc mạc. Suy cho cùng, tình yêu phải xuất phát từ những điều chân thành nhất” - anh Cương Trần cho biết thêm.

 Giấc mơ trưa - -Ảnh: Dương Nguyên
Giấc mơ trưa - -Ảnh: Dương Nguyên
Đường ưu tiên - Ảnh: HỒ QUANG
Đường ưu tiên - Ảnh: HỒ QUANG
Xe khách chợ Lủng Phìn - Ảnh: Tấn Ngọc
Xe khách chợ Lủng Phìn - Ảnh: Tấn Ngọc
Là phụ nữ thật tuyệt! - Ảnh: Sự Kiện Sơn Tây
Là phụ nữ thật tuyệt! - Ảnh: Sự Kiện Sơn Tây
Bên em ngày mưa - Ảnh: Le Duy Anh
Bên em ngày mưa - Ảnh: Le Duy Anh
Phút giây thư giãn - -Ảnh: KHOA TRẦN
Phút giây thư giãn - -Ảnh: KHOA TRẦN
Quà sáng - Ảnh: QUÁCH TUẤN ANH
Quà sáng - Ảnh: QUÁCH TUẤN ANH
“Ai rồi cũng phải lớn” - -Ảnh: NGUYỄN THANH HUẾ
“Ai rồi cũng phải lớn” - -Ảnh: NGUYỄN THANH HUẾ
 Sài Gòn thế kỷ 21 - Ảnh: MINH PHẠM
Sài Gòn thế kỷ 21 - Ảnh: MINH PHẠM
Bà cháu -Nguyễn Khánh
Bà cháu -Nguyễn Khánh

 Theo Nguyễn Khánh (Tuổi trẻ)

tin liên quan

Mùa hạ
Mùa hạ

(QBĐT) - Có một mùa hạ trắng thơ ngây
Tre kẽo kẹt đung đưa nhịp võng
Đò xuôi mái về trên bến mộng
Chèo bẻo ngang trời vụt cánh bay

Cần tôn tạo, nâng cấp di tích cảng Nhật Lệ
Cần tôn tạo, nâng cấp di tích cảng Nhật Lệ

(QBĐT) - Đường Hồ Chí Minh trên đất Quảng Bình là nơi xuất phát của tuyến hành lang vận chuyển chiến lược chủ yếu chi viện cho chiến trường. Ngoài các tuyến đường bộ, còn có cụm cảng biển Nhật Lệ đóng vai trò, vị trí quan trọng trong tuyến đường thủy.

Đón nhận bằng di tích lịch sử lăng mộ Trung Bình hầu Trần Bình Ngũ
Đón nhận bằng di tích lịch sử lăng mộ Trung Bình hầu Trần Bình Ngũ

(QBĐT) - Vừa qua, xã Xuân Thủy, xã Trường Thủy (Lệ Thủy) đã tổ chức Lễ đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh lăng mộ Trung Bình hầu Trần Bình Ngũ.