Khúc hạ cho người

  • 12:05, 18/05/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hạ đưa em về phố nhỏ
Chiều rơi giọt nhớ thật hiền
Ta nghe trong từng nhịp thở
Ngập ngừng bước lạ như quen

Có một mùa hoa tim tím
Vương vương đôi mắt em buồn
Có cõi lòng ta quạnh vắng
Thâm trầm vạt nhớ... mưa tuôn

Ơi cơn mưa chiều mùa hạ
Thơ ngây mấy độ tóc dài
Hồn ta lạc miền gió lạ
Dặt dìu ru khúc cỏ may...
Câu thơ chưa đầy ước hẹn
Cheo leo mảnh nhớ vô thường
Hạ đưa em về phương ấy
Qua cầu áo lụa thơm hương

Ta còn một miền hạ cũ
Màu xanh năm tháng thờ ơ
Thương một lời yêu dang dở
Rụng nhòe kí ức bơ vơ...

Ngô Thế Lâm

tin liên quan

Phim Người Bất Tử đang khởi quay tại Quảng Bình
Phim Người Bất Tử đang khởi quay tại Quảng Bình

(QBĐT) - Theo đại diện của đoàn làm phim Người Bất Tử, hiện đoàn đã đến Quảng Bình và bắt đầu thực hiện những cảnh quay đầu tiên tại hệ thống hang động Tú Làn.

 

Bài cuối: Bảo tàng cách mạng giữa lòng dân - bao giờ thành hiện thực?
Bài cuối: Bảo tàng cách mạng giữa lòng dân - bao giờ thành hiện thực?

(QBĐT) - Tháng 1-2009, trên Báo Quảng Bình có đăng tải loạt phóng sự gồm 3 kỳ đề cập đến một bảo tàng "đặc biệt" về chiến tranh tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. Cứ tưởng chừng đó thời gian và với giá trị quý hiếm của mình, các hiện vật lưu giữ tại bảo tàng sẽ được trân quý... Tám năm sau, tôi quay trở lại thăm bảo tàng, chạnh lòng trước sự nguội lạnh, hoang tàn, xuống cấp.

Trường cũ
Trường cũ

(QBĐT) - Ngang qua trường cũ chiều nay
Bồi hồi nhớ bạn nhớ thầy không nguôi.
Ve ran, phượng đỏ lưng trời
Ánh mắt ai nỡ để rơi vào lòng...?